Mất Xác
Mr & Ms Pac-Man
nói thế nào nhỉ
nhà em mua nhà của bà bác, nhưng chưa trả hết nên chưa có giấy tờ. sau đó mẹ em đi nc ngoài 10 năm rồi, em ở nhà bị ông bố nghiện rượu đánh đập, các bác thương nên đón về nuôi. bây giờ nhà em mẹ em đã trả hết rồi, ông bố ở nhà toàn bia rượu gái gú, dẫn gái về nhà ngủ. mẹ em bây giờ muốn bán cái nhà đấy đi để lo cho em ăn học nhung lão kia lại k đồng ý, lão ý đòi ăn 1 nửa dù nhà lão ý k trả 1 xu nào và chả có tý giấy tờ nào cả. nhà em hiện nay vẫn đứng tên bác em, nhưng lại sợ cái lão kia nên chưa bán được. ông ý cứ say là gọi điện chửi em và đã mấy lần từ em rồi, chửi em như con chó ý. lão ý cũng lấy vợ rồi bà cũng giàu nhưng mà vẫn muốn đớp cái nhà kia. mọi người có cách nào giải quyết k em ở nhờ 10 năm nay rồi cũng thấy ngại cũng bị đuổi khéo mấy lần rồi, em định bán cái nhà kia xong thuê ra ở riêng đổi số DT cho lão kia k gọi được.. chả có bố con gì cả. mọi người có cách nao giúp em k
nhà em mua nhà của bà bác, nhưng chưa trả hết nên chưa có giấy tờ. sau đó mẹ em đi nc ngoài 10 năm rồi, em ở nhà bị ông bố nghiện rượu đánh đập, các bác thương nên đón về nuôi. bây giờ nhà em mẹ em đã trả hết rồi, ông bố ở nhà toàn bia rượu gái gú, dẫn gái về nhà ngủ. mẹ em bây giờ muốn bán cái nhà đấy đi để lo cho em ăn học nhung lão kia lại k đồng ý, lão ý đòi ăn 1 nửa dù nhà lão ý k trả 1 xu nào và chả có tý giấy tờ nào cả. nhà em hiện nay vẫn đứng tên bác em, nhưng lại sợ cái lão kia nên chưa bán được. ông ý cứ say là gọi điện chửi em và đã mấy lần từ em rồi, chửi em như con chó ý. lão ý cũng lấy vợ rồi bà cũng giàu nhưng mà vẫn muốn đớp cái nhà kia. mọi người có cách nào giải quyết k em ở nhờ 10 năm nay rồi cũng thấy ngại cũng bị đuổi khéo mấy lần rồi, em định bán cái nhà kia xong thuê ra ở riêng đổi số DT cho lão kia k gọi được.. chả có bố con gì cả. mọi người có cách nao giúp em k



... mình nói thế vì mình đã tận mắt chứng kiến nhà hàng xóm mình làm như thế , với 1 số người thì phải "chai" mặt như thế thôi