Nhà tui ở gần trường cấp 2 nên ngày nào lúc rảnh rỗi tui cũng ra ngồi trước cửa để ngắm mấy nhỏ lớp 8,9 đi học về. ban đầu chỉ ngắm cho vui thôi ai ngờ tui lại say nắng một nhỏ lớp 8 mới khổ chứ. sau một thời gian cố gắng cuối cùng tui cũng quen được nhỏ-> tỏ tình nhưng nhỏ nói:"em chỉ muốn mình là một con nhóc vô tư thui, em đang còn tuổi học tuổi chơi mà".
Theo các huynh đệ liệu tui có nên tán nhỏ tiếp ko? hay là chờ nhỏ lớn? (90% thành công vì tui rất đẹp trai:P) Tui sợ người ta lại nói mình dụ dỗ trẻ con lắm



Theo các huynh đệ liệu tui có nên tán nhỏ tiếp ko? hay là chờ nhỏ lớn? (90% thành công vì tui rất đẹp trai:P) Tui sợ người ta lại nói mình dụ dỗ trẻ con lắm





Để con người ta tự do, vui chơi... Vì đứa nào mà thốt đc. câu ấy thì thuộc dạng ko phải xì tin đú đởn đâu 

...... Việc gì phải sợ 




, còn ở wê thì là tơ như chưa từng dc tơ
...... Tui thành ông cả 2 bước rồi :'> .....
