các bác ơi tình hình là có con nhỏ nào đó trong lớp học thêm( em ko bik mặt ko biết tên) thích em, mà em có bạn gái rồi, bây giờ nó hâm sẽ làm gì bạn gái em kìa, nó điên rồi, em phải làm sao đây nó còn rủ bạn gái em ra ngoài nói chuyện , mà bây giờ em và bạn gái em đang giận nhau, bạn gái em ko chịu nghe lời em.( em lớp 12)
Trang Vo: mình không biết sẽ làm gì người yếu bạn đâu nha
Nick: con bệnh
Nick: điên hã
Nick: uy hiếp nhau hã
Trang Vo: bạn thử đi
Trang Vo: bạn mà không quen mình
Trang Vo: mình sẽ không để bạn hạnh phúc bên người yêu bạn đâu
Trang Vo: mình biết nhà người yêu bạn
Nick: xạo
Trang Vo: hình như mình thấy người yêu bạn cũng hiền lắm
Trang Vo: nếu bạn nhắm lúc nào cũng ở bên người yêu bạn thì cứ việc đối xử với mình vậy đi
Trang Vo: mình yêu bạn
Nick: uy hiếp tao đó hã
Trang Vo: làm mọi cách mình có bạn cho được
Trang Vo: bạn thử đi
Nick: ko bao jờ có chiện đó đâu
Nick: đừng có mơ
Trang Vo: hình như người yêu bạn có online thì phải
Trang Vo: để mình hẹn người yêu bạn ra gặp mặt một chút
Nick: nói j` với vợ tui đó
Trang Vo: chỉ là đi uống nước thôi mà
Nick: dẹp đi
Trang Vo: vậy bạn quen mình đi
Nick: ko
Trang Vo: mình sẽ ngoan mà
Nick: dẹp đi
Trang Vo: bạn gái bạn lịch sự hơn bạn nhiều
Nick: ờ
Nick: tui vậy đó
Nick: đừng thích tui nữa dùm cái
Trang Vo: rủ là đi liền
Trang Vo: bạn muốn đi không
Nick: ở đâu
Nick: chừng nào
Trang Vo: mình biết mà
Trang Vo: mình không khờ đến mức cho bạn biết mình muốn làm gì đâu
Trang Vo: có phải mất người yếu đau khổ lắm không
Trang Vo: nếu mất con nhỏ đó
Trang Vo: chắc bạn sẽ yêu mình thôi
Nick: tui ko yêu nổi ng` bệnh hoạn vậy đâu
Nick: đừng có mơ
Trang Vo: mình sẽ giúp bạn không khó xử nữa
Trang Vo: mình sẽ thay bạn giải quyết nó
Trang Vo: bạn nói yêu mình đi
Trang Vo: mình sẽ không làm gì hại bạn gái của bạn hết
Nick: ko bao jờ
Trang Vo: mình cho bạn cơ hội
Trang Vo: tại bạn yêu mình
muốn mình giúp bạn làm cho bạn gái bạn tự rút lui
Trang Vo: mình sẽ giúp bạn
Trang Vo đang trả lời
Trang Vo: bạn yên tâm đi
Nick: hoang tưởng hã
Trang Vo:
Trang Vo: mất người yêu đau khổ
Trang Vo đang trả lời
Trang Vo: hay biết người yêu nhờ người yêu mới hại mình đau khổ hơn
Nick: cái j`
Nick: ai hại ai
Trang Vo: bạn nhờ mình hại nó
Nick: hồi nào
Nick: điên hã
Nick: bệnh hoạn
Trang Vo: tại sao bạn không nói yêu mình
Nick: tại ko yêu thì ko nói
Trang Vo: bạn thà để bạn gái mình chết chứ không nói yêu mình
Nick: dồ điênnnnnnnnnnnnnnn
Trang Vo: bạn chửi mình
Trang Vo: mình sẽ nhớ câu nói này
Trang Vo đang trả lời
mình sẽ cho bạn gái bạn biết cái giá của cướp chồng người khác
Nick: vợ tao ko cướp của ai hết
Trang Vo: sao lại xưng mày tao với vợ
Trang Vo đang trả lời
Trang Vo: vợ yêu chồng mà
Nick: bệnh hoạn
( hàng loạt cái hình kiss)









