Hôm nay chán qué!!....chả bít lèm giè??....đành lôi bài Bluelion ra "cự" chơi
Nói "bốc" này theo tui thấy vừa là "bốc thét" vừa là "tâng bốc" quá độ. Đương nhiên NV chính thì rốt cuộc phải là người mạnh nhất rồi, nhưng mà cái kiểu cho hắn ta thắng một mạch từ đầu tới cuối của ông tác giả làm ta thấy chướng mắt. Ngay cả Kenshin là 1 sát thủ khét tiếng, là người thừa kế của Phi Thiên Ngư Kiếm vậy mà còn có lúc phải bị thua mà.
__Đương nhiên nhân vật chính là phải mạnh nhất goài!!....và phải trăm trận trăm thắng nữa chứ!!...và trong TN atula thì bắt buộc phải như dzậy!!...nếu không thắng được người ta thì còn giè cái danh hiệu " truyền thuyết bất bại" nữa!!....mặc dù biết nó thắng một mạch nhưng....đâu phải trận nèo cũng dễ dàng đánh thắng đâu??....cũng trày dzi tróc dzảy....chảy máu chứ bộ ^.^....và cái chính lè xem thèng kokono nó thắng như thế nèo, bằng cách nèo???....chứ nói như u thì còn coi lèm giè nữa??....kokono đánh một mạch thắng hít trọi goài....hít truyện lun ^.^ ....U nói kenshin bị thua à??.....thua ai dzậy??.....u nói thua cái trận đọ sức đầu tiên với Enishi chứ giè??.....thua lè phải!!....bởi nội dung truyện nó khác xa với atula mè!!....nội dung của kenshin lè chuộc lỗi!!....còn atula là khẳng định môn võ viên minh là thiên hạ vô địch!! (trong thời đại của kokono ^.^). Cái tui nói ở trên là tư tưởng của tác giả!!...còn bi giờ tui so sánh tương quan giữa kenshin và enishi trong lần đầu giao đấu nè!!
1) Kenshin già goài...30t còn Enishi thì sức trẻ tràn đầy!!
2) Kenshin đối diện với Enishi trong lòng dằn vặt bởi cái chết của Tomoe!!...còn Enishi thì hừng hực ngọn lửa muốn băm vằm Kenshin ra!! X(
3) Nếu phi thiên ngự kiếm là môn phái mạnh nhất của Nhật Bản....thì Oa đao thuật cũng là bí kíp hàng đầu của Trung Quốc!!....chênh lệch nhau cũng chỉ khoảng 9_10 thôi!!
4) Kenshin chiến đấu triền miên muời mấy năm ròng, lại vừa tử chiến với Makoto xong.....yếu lém goài!!
__Kenshin đã thua Enishi ở 4 điểm trên!!.....nhưng quan trọng nhất vẫn là điểm thứ 2 mè tui đã nói, cái chết của Tomoe hé!!
_Tiếp nè:
Chưa kể cái trò đoạt đai vô địch thế giới cũng vậy. Karate khác hẳn quyền anh, đâu phải cứ muốn thắng là thắng. Nhất là khi ở ngay tập đầu tiên ông Shiunsai gì đó đã bảo: "Đòn lợi hại của Viên Minh Phái là đòn chân." mà như vậy tức là Viên Minh phái khi vào đấu theo luật quyền anh thì phải gặp bất lợi khủng khiếp rồi, không khóa khớp mà cũng không đá được, mà Arios cũng là 1 thiên tài của quyền anh chứ đâu phải giỡn chơi.
Ông Shiunsai giè đó lè người ngoài!!....chẳng qua từng giao đấu với ông nội kokono nên tỏ vẻ hiểu bít chút ít dzậy thui...chứ chả bít cái giè dzề viên minh phái hít!!.....mè cho dzù, đòn chân lè lợi hại của viên minh phái đi nữa!!....thì chẳng lẻ "đòn tay" là đồ bỏ seo??.....
__tất nhiên, khi chơi quyền anh thì kokono gặp bất lợi khủng khiếp, nhưng kokono thắng Arios...vẫn là điều hợp lí ^.^ . Này nhé!!....u nói Arios lè thiên tài phải hông nè!!....kokono cũng lè thiên tài nốt!!....dzậy lè huề!!...Bi giờ tui hỏi, Arios tập quyền anh được mí năm??....hình như hơn hai năm hè!!.....còn kokono....ít nhất cũng 12 năm!!....trong 12 năm đó thì ít nhiều giè cũng được 5 năm lè tập đánh bằng tay!! ^.^...đều là thiên tài như nhau!!....nhưng thời gian kokono bỏ ra nhiều hơn....tất nhiên phải mạnh hơn goài!!....điểm bất lợi của kokono đó lè thể hình!!....còn về thể lực...thui thì cho ông tác giả người Nhật "nổ" một chút cũng được!! ^.^ Tóm lại, giữa kokono và Arios về quyền anh cũng chỉ có thể xem là ngang ngữa, nếu thực tế một chút thì kokono có phần lép vế hơn Arios......và cũng bởi vì thế mè trận đấu đã diễn ra đến tận 12 hiệp!!....kokono hoàn toàn bị áo đảo....cho tới khi tuyệt chiêu "làn sóng hư không" tung ra thì....trận đấu kết thúc!! ^.^ ....đoạt đai vô địch thế giới như dzậy!!....quả đúng là có "nổ"....nhưng không nhiều!!....tui nói thêm, sau khi đoạt đai thì ...kokono trả lại đai vô địch lun ^.^ <----- đây mí đúng lè bốc phét nè!!.....nhưng mè, tui thít cái bốc này nhứt đoá!! ^.^
Rồi còn trong trận đấu với cái thằng đô vật gì đó ở Nhật nữa, cái tướng Kokono nhỏ xíu vậy mà thể lực bằng với thằng đó thì đúng là nổ 100%.
Đúng!!....cái này bốc 100% đó!!

.....nhưng trong manga....bốc 100% vẫn còn là ít!!.....có những thứ bốc 1000% ...thậm chí 1.000k% cơ!!......chẳng cần nói đâu xa xôi....tui nói bộ kenshin đây!!.....ông có để ý các trận đấu của yahiko không??.....trận với thằng người dzơi, 1 trong 10 cao thủ của makoto thì...chấp nhận đi!! B-) .....tiếp đó là thằng dùng độc nhóm Enishi!!....chấp lun!!

......sau cùng là thằng lấp khầu pháo ở tay với thằng bạch hổ thì phải??.....đối đầu với 2 người này yahiko không ngủm sớm là đã đạt....100% nổ goài!!....đã dzậy còn thắng lun thằng bạch hổ giè đó nữa chứ....10000% nổ lun!!.......còn nữa, tui còn nhớ ở tập mấy đó!!....kenshin từng chẻ đôi viên đạn pháo đại bác khi bắn nữa mè ^.^.....từng né hàng loạt đạn súng liên thanh đó chứ!!......so sánh những chi tiết này với cái mè u nói ở truyền nhân atula thì bên nèo nổ hơn hẻ??
Tóm lại, tui vẫn thấy atula là bộ xếp vào nhóm ít nổ nhất!!
__Còn vụ chiếu chậm với "trắng bóc" kia thì u có phần nói đúng!!.....để hum nèo tui lôi ra bàn típ ^.^...bi giờ tui chán goài....qua vinagames quýnh bài chơi
to PMT : Hy vọng lè thứ hai này sẽ ra típ phần hai!!.....tuần sau mè hổng ra....topic này quăng lun cho goài!!