Truyện tranh tuyên truyền chống hm của tui đây :))

tuanpikachu

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
4/7/07
Bài viết
142
Reaction score
0
Tên truyện là :
Con đường tội lỗi
cốt truyện đơn giản :

3L0.8040885_1_1.jpg

T30.8030605_1_1.jpg

CS0.8030607_1_1.jpg

CS0.8030608_1_1.jpg


hàng tui scan ăn bớt nên thiếu 1 số chữ nhưng cũng có thể suy ra được,nếu ai có nhã hứng thì post dùm sang các forum về dota cho các bố hm coi [-X(không biết có đỡ hack map ko nữa)
link hình cỡ to(cho những ai mắt kém,xem được bài trên thì không cần click vào):
pic1 http://c.upanh.com//upload/3/923/3L0.8030613_1_1.jpg
pic2 http://c.upanh.com//upload/3/923/CS0.8030621_1_1.jpg
pic3 http://c.upanh.com/upload/3/923/3L0.8030680_1_1.jpg
pic4 http://c.upanh.com/upload/3/923/LT0.8030640_1_1.jpg
Vì một ngày mai không hack map !
CS0.9920657_1_1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
=))=)) hay , vẽ lại đẹp hay lắm , bizzzz bizzzz

PS bóc tem xé , bỏ mồm nhai ngấu nghiến , nuốt !
 
Ha ha hay hay:)),có sáng tạo,vote.Nét vẽ giống kiếm hiệp quá:D

Dota ko khéo lại có cái mode -vn 1 cái sáng rực bản đồ chuyển tiền vô tư :D
 
"có lẽ lần sau tôi phải hack map thôi!" tranh tuyên truyền hack map? :-s vẽ hết mớ này mất bao lâu bạn? :D
 
troll chơi đầu như David beckham ấy nhỉ.:))
Rylai thông cho thằng Cao nhân. =))
 
"có lẽ lần sau tôi phải hack map thôi!" tranh tuyên truyền hack map? :-s vẽ hết mớ này mất bao lâu bạn? :D

ý của tui là tác hại khi 1 người nhìn người khác hack map (không phải nạn nhân) ,nhưng thấy tác dụng của nó quá "hay" nên nảy sinh ý định hack chứ không cần đợi đến khi mình bị hack mới trả thù hack lại

xem ra mình vẽ khó hiểu quá nhỉ :|
 
Vẽ đẹp thật!

Nhưng cốt truyện chưa liền mạch lắm! Cứ như tự sự từng nhân vật theo diễn biến trận đấu...

anyway, good job :) .

Hy vọng có chương trình nào quản lý host và kiểm tra tín hiệu click chuột suốt trận đấu của 10 người chơi, ai có hành vi click chuột vào hero hoặc đối tượng nào đó trên map ở khu vực không có vision (thông thường) - Chắc chắn hackmap - thì tự động kick , như vậy may ra bớt hack map được...
 
Chỉnh sửa cuối:
Buồn cười chết mất , đoạn cuối ông này còn bị Rylai móc lốp =))

Đoạn Pud đi Check Rune tay cầm cái lọ nhìn buồn cười quá . Lại được cái câu : Tiền đâu ra ,ăn hành nãy giờ nữa chứ :D ( cái tay bé bé nó gãi đầu nhìn ngộ quá )
 
Chỉnh sửa cuối:
nét lắm. tiếp đi bạn, rep nào :">
 
truyện 2` vãi
=))=))=))=))=))=))=))
con cây nhin như bị đao
 
Há há há,thằng nào đầu óc tưởng tượng nghĩ ra hay vãi,mà vẽ cũng giống nữa đi =))
 
Bạn vẽ đẹp đấy ..........................
 
chuẩn . xứng đáng được tuyên truyền :))
 
trean nhìn giống con đười ươi ghê !:))
 
phút 15 2 fury 1bkb mà crit muỗi thế =))
 
mình thấy cảnh pa long nhong khi được pump "solo không" là lại cười =))
 
Vẽ đẹp thật @-)

Mỗi tội chữ hơi xấu \m/
 
hay :)) con cây nhìn chết cười =))=))
 
PA nhìn như siu nhân mỹ ấy :)), cố gắng lên bạn
 
Back
Top