• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

TSUMA, SHOUGAKUSEI NI NARU

  • Thread starter Thread starter redie
  • Ngày gửi Ngày gửi

redie

Dante, the strongest Demon Slayer
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/4/07
Bài viết
14,018
Reaction score
24,651
Bà mẹ bị tai nạn giao thông, 10 năm sau tìm về nhà trong hình dáng 1 cô bé con. Người chồng và người con sau 10 năm lạc lối thì chợt tìm lại được mục đích sống cho bản thân. Cả gia đình đối mặt với những tình huống hết sức buồn cười và nhẹ nhàng trong đó đặc biệt là cô đồng nghiệp si mê ông chồng.
Truyện dù là truyện hài nhẹ nhàng nhưng đọc thấy cứ nửa buồn nửa vui, rất lôi cuốn, đặc biệt là bà cụ non tính cách buồn cười vãi lúa
http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/tsuma-shougakusei-ni-naru/chap-5/641882
 
Đọc phần comment thấy có mấy đứa cãi nhau chuyện các nhân vật bao nhiêu tuổi. Ở chap 1 thì bà mẹ kêu đứa con gái đã 30 tuổi rồi, còn chap 4 thì đồng nghiệp bảo con bé mới có 20 tuổi thôi. Có điều bà mẹ chết được 10 năm rồi mà lúc đó con bé đang học trung học, nếu 30 tuổi thì quá vô lý vì 20 tuổi tốt nghiệp cmnr chứ trung học đ gì, nhưng 20 tuổi cũng hơi không hợp lý vì tức là lúc bà mẹ chết nó mới có 10 tuổi, học lớp 4 thì trung học kiểu gì?
Mà bà mẹ hiện tại cũng 10 tuổi, nhỏ xíu trong khi hồi tưởng lúc bà mẹ chết với trong ảnh chụp gia đình thì đứa con gái đã khá lớn rồi.
 
Đồ lolicon :8cool_matrix:
Btw, truyện coi được :3cool_shame:
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện thế này chắc éo có happy ending rồi, thôi drop để con tym không phải tổn thương
 
khó mà có happy ending được, con vợ kiểu gì cũng lớn lên rồi lấy người khác thôi.
 
Xem nội dung bộ này nhớ đến bộ Kyoukai No Rinne cùng tác giả với 1/2 Ranma,cũng bà mẹ main gặp chuyện phải đầu thai sau gặp lại chồng và con thì nhớ lại ký ức kiếp trước,nhưng mà bộ đó hài hước chứ còn bộ này chắc kết cả gia đình trưởng thành tự chọn cuộc sống riêng của mình
 
:2cool_sad:Thì rõ già thì con vk nó phang thằng khác thôi, con gái lấy ck, giờ bập em thư kí thì còn HE tí. Con vk nó khôn nó thấy trc r nhưng chưa nỡ nên vẫn để thằng ck níu kéo tcam thôi chứ chờ 18 thì ck cũng sắp vào hòm
 
Đọc phần comment thấy có mấy đứa cãi nhau chuyện các nhân vật bao nhiêu tuổi. Ở chap 1 thì bà mẹ kêu đứa con gái đã 30 tuổi rồi, còn chap 4 thì đồng nghiệp bảo con bé mới có 20 tuổi thôi. Có điều bà mẹ chết được 10 năm rồi mà lúc đó con bé đang học trung học, nếu 30 tuổi thì quá vô lý vì 20 tuổi tốt nghiệp cmnr chứ trung học đ gì, nhưng 20 tuổi cũng hơi không hợp lý vì tức là lúc bà mẹ chết nó mới có 10 tuổi, học lớp 4 thì trung học kiểu gì?
Mà bà mẹ hiện tại cũng 10 tuổi, nhỏ xíu trong khi hồi tưởng lúc bà mẹ chết với trong ảnh chụp gia đình thì đứa con gái đã khá lớn rồi.
chắc kiểu nói của mấy bà mẹ với mấy đứa 27-28 tuổi
kiểu như " mày đã 30 tuổi đầu rồi éo làm nên tích sự gì "
 
Truyện hay. Đọc truyện này làm nhớ đến bộ Nhật kí Midori, nữ chính "xuất hồn" nhập vào cách tay nam chính. Sau bao nhiêu chuyện abc xyz nữ chính hoàn thành dc tâm nguyện thì biến mất khỏi tay nam chính trở về cơ thể cũ quên hết mọi chuyện làm lại từ đầu.
Bộ này t nghĩ cũng đi theo hướng đó. Có khả năng ko phải là bà mẹ đầu thai vào con bé 10 tuổi mà chỉ là ký ức của bà mẹ tạm thời nhập vào con bé đó. Sau khi giải quyết dc hết vấn đề của gia đình thì phần ký ức đó biến mất con bé 10 tuổi tiếp tục cuộc sống của nó. Chỉ có end kiểu này ông bố mới lấy người khác vì thấy 2 vợ chồng vẫn còn tình cảm với nhau rất nhiều nếu để ký ức bà vợ còn trong con bé 10 tuổi thì cả 2 sẽ ko thể đi con đường riêng của mình dc.
 
Back
Top