Tự dưng ... bị chửi

  • Thread starter Thread starter Maelis
  • Ngày gửi Ngày gửi

Maelis

Mr & Ms Pac-Man
Vừa nãy đang chờ đèn xanh đèn đỏ thì tự nhiên có một ông mặt rất hổ báo chạy lên phía trước rồi qua lại chửi vào mặt mình: "MẶT TRÍ THỨC ĐỂU, *CENSORED* MÀY!"

Các bạn có biết sao khi không lại chửi vậy không? :(, mình chưa làm gì sai cả ... về ngồi suy nghĩ nãy giờ mà cũng không biết tại sao? ... =((
 
nát rượu đây mà ;)) những trường hợp thế này thôi kệ nó,tranh giành gì với chí phèo :D,biết đâu cũng có lúc mình say rượu rồi...nát như thế :))
 
Nếu thế thì còn được, mình chỉ sợ mặt mình đểu thật thì ... :(
 
Có lẽ cậu chạy và dừng đúng luật "đèn đỏ" nên ông ấy mới chửi chăng? :"|
 
Lúc đấy mình đang sắp rẽ trái cơ mà :(, lúc đấy đường cũng không đến nỗi chật chội, mà hình như cha này cũng không say lắm, nghe giọng chửi rất chắc chắn và hùng hồn.
 
bạn bị chửi vì 8 từ này thôi : "tuy ko có lỗi nhưng mặt thấy ghét" =))
 
người ta cần vượt .... bỏ qua đi chuyện nhỏ nhặt đừng để bụng
 
Có vậy bạn cũng bận tâm, mình ra đường gặp hoài. Mấy cha đó bị bệnh mà :))
 
Đề nghị chủ topic up hình khuôn mặt lên rồi anh em sẽ bàn tiếp [-(
 
Quan tâm ông ấy vậy sao ?

Chỉ 1 thằng điên, thần kinh, chập mạch, mát dây nữa thôi mà.


Why so serious ?
 
Chuyện vặt, cần gì phải xoắn?
Nhớ hồi trước đi chơi với mấy thằng bạn, 5 chiếc xe dàn 1 hàng đầu ngay đèn giao thông, đen xanh cả đám quẹo phải =)).
 
Tại tự dưng bị chửi thế cũng thấy nhột nhột @@, nếu nó chỉ chửi Đ* thì chắc chả quan tâm =="
 
Back
Top