milkcow123
Donkey Kong
- 3/5/07
- 433
- 24
Quen nhau trên mạng,không khó nhỉ,vào diễn đàn,vào blog,Y!M là có khối bạn,nhưng mà để tìm được người thật sự hợp với mình thì không dễ chút nào nhỉ::)
Quen được một người rồi,giữ người đó lại,theo em,đứa con nít 16 tuổi,thật sự khó lắm,nhiều khi,trong chuyện này,họ hợp với mình,chuyện kia lại không,thế là đâm ra chán nản với những chuyện mình nói,cuối cùng là nghỉ nói
Sử dụng Y!M,đôi khi sign in vào nick,nick onl rất nhiều,em thì thường hay ngồi chờ
Mong có ai đó pm mình trước,nhưng thường mình là người làm đầu tiên,nhiều lúc tự nghĩ chắc mình nhạt lắm,sến nữa,ngốc,không thú vị,nên người khác mới không mở đầu trước,không trách người ta được.Nhiều khi pm người ta mà thấy quê quê vì giống như mình ép người ta nói chuyện với mình vậy::(
Nhưng chắc ai cũng từng suy nghĩ như em, mong một lúc nào đó,mình không phải là người mở đầu câu chuyện,mình là nhân vật chính trong câu chuyện của người khác thôi::)
Mong có lúc mình là người quan trọng với ai đó,với mọi người,em không nói riêng người yêu:'>
Ôi,lại suy nghĩ nhảm nhí rồi,dạo này điên:'>
Quen được một người rồi,giữ người đó lại,theo em,đứa con nít 16 tuổi,thật sự khó lắm,nhiều khi,trong chuyện này,họ hợp với mình,chuyện kia lại không,thế là đâm ra chán nản với những chuyện mình nói,cuối cùng là nghỉ nói
Sử dụng Y!M,đôi khi sign in vào nick,nick onl rất nhiều,em thì thường hay ngồi chờ
Mong có ai đó pm mình trước,nhưng thường mình là người làm đầu tiên,nhiều lúc tự nghĩ chắc mình nhạt lắm,sến nữa,ngốc,không thú vị,nên người khác mới không mở đầu trước,không trách người ta được.Nhiều khi pm người ta mà thấy quê quê vì giống như mình ép người ta nói chuyện với mình vậy::(
Nhưng chắc ai cũng từng suy nghĩ như em, mong một lúc nào đó,mình không phải là người mở đầu câu chuyện,mình là nhân vật chính trong câu chuyện của người khác thôi::)
Mong có lúc mình là người quan trọng với ai đó,với mọi người,em không nói riêng người yêu:'>
Ôi,lại suy nghĩ nhảm nhí rồi,dạo này điên:'>




. tại hay set invi nên phải pm ng` ta trước mùh . Nhìu lúc để avai mới bik có khi ng` ta ẩn nik . Lúc đó cũng chẳng bik sao nữa . Đầu óc cứ suy ngĩ lung tung đủ mọi vấn đề ...............


. Nên cuối cùng ko dám vào yahoo, mà có vào thì toàn .. invisible :'>