Tự nhiên đọc bài bên box 50 xong giờ sợ vụ NVQS quá :((

Status
Không mở trả lời sau này.

Sunoflife

Mayor of SimCity
Tham gia ngày
25/7/05
Bài viết
4,466
Reaction score
1,107
Bây giờ mình mới có 20, làm gì cho hết 7 năm nữa đây:(( Lại còn có vụ thi lại thì ko được miễn NVQS nữa chứ, mấy bạn có ai dưới 27 ko? Zô đây chia sẻ tâm sự đi.:((
 
25 là hết bị gọi đi rồi mà .
 
^
27 chứ nhỉ, thằng em họ mình vẫn bị gọi nè

thực ra NVQS có rất nhiều cách lách, an toàn và đảm bảo nhất là chạy, mỗi năm tốn chừng 4-5 triệu để chạy. Ngoài ra nếu gia đình hoàn cảnh đặc biệt (là lao động duy nhất trong gia đình) thì cũng được tạm hoãn gọi.
 
Nó mới gửi giấy mà mình đang nghỉ hè nên làm biếng lên trường ĐH. Một năm gửi 1 lần hả mấy bác?
 
^uh.
20t thì cưới vợ đi, trở thành lao động chính trong gia đình ;)).
 
vẫn đi thôi trừ khi vợ đang mang thai .............................................................
 
Đi xăm đi!! Hình như xăm trổ là ko bị đi!
 
25 tuổi ko phải 27

cơ mà toàn 19 20 tuổi đi thôi 20+ ít đi lắm
 
US , UK , Thai , Lao , Sing , Malay thiếu gì =)) =))
 
Bọn hèn. Nếu mới 20, sợ sau này đang việc thì bị kêu, vậy lúc bây giờ lông bông thì xin đi đi, đi về cho nó có thêm khí chất đàn ông.
Kiểu này lúc bị giặc đánh chắc có topic làm sao trốn khỏi VN :-w.
 
có 1 năm rưỡi chứ nhiu đâu má than
phải có chút trách nhiệm với tổ quốc chớ :))
 
20t tranh thủ đi rồi về học bác ơi ; chứ học xong chưa đi làm nó bắt đi về sợ quên mất ý ; chạy cũng đc mà sợ tới năm cuối nó ko nhận đút lót nữa thì lúc đó ngồi ôm hận cho mấy năm trước đi hen :)) tại có ông anh bị rồi , đút cho đã đến năm cuối tuổi đi NVQS nó bắt đi lun
 
ko đủ post nên hỏi luôn bên này vậy,mình sinh ra ở huế,năm 12 tới h thì vào tphcm học,tới lúc mình ra trường là 24 tuổi thì có bị gọi đi không(mình 1 năm chỉ về huế 2 lần nên nếu nó gởi giấy thì chắc ko có mình để mà gọi)
 
Mấy ông bên Thư Giãn hù tí thế cũng tin à ;)) Chủ 2pic cứ bình tĩnh đi.
 
Con của bạn mẹ mình còn vài tháng nữa là tròn 25 tuổi mà nó vẫn bắt đi này ;))
Gia đình nó lên quận đút 10tr để khỏi đi nữa mà hôm bữa nó lại gửi giấy bắt đi, thằng nhỏ sợ trốn ở nhà luôn ( thằng này nó bóng lộ, ra trình diện là nó đuổi về ngay mà nó ko dám ra)
Bởi vậy ai mà có chạy tiền thì cẩn thận vì ko có giấy tờ gì chứng minh + lộ ra là ở tù, gặp phải thằng lật lọng là chết.
 
Em xin thành thật với các pác là nick này ko phải của em, em đăng ký nick mới mà toàn ko được nên mượn nick ông anh.

Em có 1 vấn đề cần các pác tư vấn cho em: Vâng vấn đề của em như sau:(

Em mới tốt nghiệp xong 12 thưa các pác, lúc đầu vì thi trượt đại học nên em tính là sẽ đầu quân và quân đội đặng sau này làm sĩ quan cho cha mẹ nở mày nở mặt và em đã được đậu và giấy báo được gởi về tận nhà. Lòng em vui sướng biết bao:))

Nhưng có 1 sự việc đã khiến em ko muốn đi nữa là vì em lỡ....hic, chuyện tình yêu thì các pác biết rồi đấy và vô tình em đậu đc cái nguyện vọng 2 nhưng oái ăm là nó vào ngày 10/9 trong khi ngày 7/9 này phải đi rồi nên vẫn ko được:((

Em xin chân thành mong các pác cho em lời khuyên làm cách nào để khỏi đi, nhà em đã út hơn 4tr rồi mà kết quả vẫn là ko được nên em mong các pác kiếm cho em cách nào để khỏi đi. Em cám ơn nhiều lắm lắm.

P/S: Cám ơn ông anh cho em mượn nick:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top