Sama Yun
Donkey Kong
- 16/11/08
- 475
- 15
Tình hình là em với ny em quen nhau được hơn 3 tháng. Tình cảm bây giờ cũng khá gọi là mặn nồng. Mẹ em ý cũng xem em như con cháu trong nhà. Tổng quan về mọi mối quan hệ trong gia đình của em ý, thì đều tán thành mối quan hệ này của tụi em. Em xin nhận xét sơ bộ là vậy. Có thể gọi là đang ở đỉnh cao của hạnh phúc cũng được.
Nhưng...tình hình là con bé nó có chơi Au, và có một thằng gọi là xã. Qua điều tra sơ bộ từ em ý (em ý kể) và đứa bạn thân em ý, thì thằng này bỏ học và đang đi làm công nhân ở trong Sài Gòn. Và nó cũng có người yêu rồi, nhưng nghịch cảnh là 2 đứa nó có quan hệ huyết thống trong dòng họ....và đang ở xa nhau. ( Thằng này cùng quê với tụi em)
Lúc đầu, em khá yên tâm và tin tưởng. Nhưng càng ngày, em càng thấy khó chịu. Nhất là cái cảnh thằng kia cứ gọi xã iu này nọ. Hôm qua, ny em ốm, em tình cờ đọc được 1 tin nhắn trong dt hồi 13-05, thằng kia nhắn với nó : " Anh nhớ xã lắm !" . Em đọc mà chịu không được. Muốn gọi điện mà chửi nó một trận, nhưng rất may là kiềm lại được. Vì sợ hỏng việc...
Em xin trình bày rõ thêm một số điểm sau :
- Thứ nhất, có thể thằng kia chưa biết ny em đã có ny.
- Thứ hai, là em biết thằng đó, chứ nó không biết em ?
- Thứ ba, acc Au của thằng đó, ny em cũng đưa cho em chơi, không hề dấu diếm gì cả.
- Thứ tư, người yêu em có bảo với em 1 câu là: "em có nhiều đứa thích và tán tỉnh, nhưng anh hãy biết rằng, anh là người em yêu nhất!. Còn thằng Nhật (tên thằng xã) nó có ny rồi. Anh đừng ghen gì cả nha ! Em chỉ gọi nó là xã, còn chỉ có anh là chồng em thôi ( xã với chồng khác nhau cái gì vậy? ) "
- Thứ năm, tuy nói là như vậy, nhưng mà không thể không đề phòng được phải không mọi người?
Em định sẽ làm một trong những phương án sau:
- Gọi điện nói chuyện trực tiếp với thằng kia ?
- Nói chuyện trước với ny em về vấn đề này ?
- Hay là xuất hiện trong khi tụi nó đang chơi game cùng nhau ?
- Lờ đi ?
Giúp em ca này ạh ! Cảm ơn mọi người !
Nhưng...tình hình là con bé nó có chơi Au, và có một thằng gọi là xã. Qua điều tra sơ bộ từ em ý (em ý kể) và đứa bạn thân em ý, thì thằng này bỏ học và đang đi làm công nhân ở trong Sài Gòn. Và nó cũng có người yêu rồi, nhưng nghịch cảnh là 2 đứa nó có quan hệ huyết thống trong dòng họ....và đang ở xa nhau. ( Thằng này cùng quê với tụi em)
Lúc đầu, em khá yên tâm và tin tưởng. Nhưng càng ngày, em càng thấy khó chịu. Nhất là cái cảnh thằng kia cứ gọi xã iu này nọ. Hôm qua, ny em ốm, em tình cờ đọc được 1 tin nhắn trong dt hồi 13-05, thằng kia nhắn với nó : " Anh nhớ xã lắm !" . Em đọc mà chịu không được. Muốn gọi điện mà chửi nó một trận, nhưng rất may là kiềm lại được. Vì sợ hỏng việc...
Em xin trình bày rõ thêm một số điểm sau :
- Thứ nhất, có thể thằng kia chưa biết ny em đã có ny.
- Thứ hai, là em biết thằng đó, chứ nó không biết em ?
- Thứ ba, acc Au của thằng đó, ny em cũng đưa cho em chơi, không hề dấu diếm gì cả.
- Thứ tư, người yêu em có bảo với em 1 câu là: "em có nhiều đứa thích và tán tỉnh, nhưng anh hãy biết rằng, anh là người em yêu nhất!. Còn thằng Nhật (tên thằng xã) nó có ny rồi. Anh đừng ghen gì cả nha ! Em chỉ gọi nó là xã, còn chỉ có anh là chồng em thôi ( xã với chồng khác nhau cái gì vậy? ) "
- Thứ năm, tuy nói là như vậy, nhưng mà không thể không đề phòng được phải không mọi người?
Em định sẽ làm một trong những phương án sau:
- Gọi điện nói chuyện trực tiếp với thằng kia ?
- Nói chuyện trước với ny em về vấn đề này ?
- Hay là xuất hiện trong khi tụi nó đang chơi game cùng nhau ?
- Lờ đi ?
Giúp em ca này ạh ! Cảm ơn mọi người !
....... Đè nó xuống mà dần một trận cho nó nhớ đời đi
........
luôn bác ạ 



