Nhim_gepah
Persian Prince
nick này mượn của thằng bạn,mình vào box tâm sự cũng nhiều,nhưng đây là lần đầu mình post bài trong đây ^^
Chuyện là thế này : mình thích một em ... gia đình khá giả,nhà em ấy lại gần nhà mình ....Và một điều đặc biệt là em ấy là em gái của thằng bạn thân mình học chung từ năm cấp 2 đến giờ. mình thì hay qua giúp đỡ thằng bạn, nên thân với gia đình của em ấy, ba mẹ em ấy xem mình như con ruột trong nhà vậy, phải nói là có mối quan hệ rất thân thiết
Em ấy thì sống tình cảm. rất dễ buồn .. mà thằng anh nó ( bạn thân mình) thì ít khi quan tâm đến em gái , cho nên có chuyện buồn gì thì em ấy cũng chia sẻ với mình... từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm, mọi thứ đều chia sẻ cho nhau.
Em ấy có kể cho mình nghe là đã từng quen một người học đại học ... em ấy yêu người đó nhiều lắm, mình cũng nghĩ rằng em ấy còn nhỏ thì biết gì mà yêu với nhiều,đã từng ct rồi đã từng nối lại , nhưng giờ đã chia tay, em ấy nói lý do chia tay là vì gia đình, vì mẹ, và sau khi chia tay thì em ấy cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
dạo 1 năm trở lại đây ... mình thân thiết với em hơn lúc trước, thường xuyên nhắn tin, đi chơi , đi xem phim, em ấy cũng nói là : ở bên anh , em thấy an toàn và ko còn buồn chuyện gì nữa" ... và rồi ko biết từ lúc nào mình yêu em ấy
Nhưng cái mình đang đắn đo là : em ấy cũng đã từng quen với 2,3 người gì đó, rồi ct chóng vánh cũng chính vì ex... cả những cử chỉ của em ấy , suy nghĩ cũng cho thấy,e ấy vẫn còn nhớ ex.
giờ mình có nên đặt chân vào đó ko. mình ko chắc chắn tc của em ấy, giờ nên làm sao đây
Chuyện là thế này : mình thích một em ... gia đình khá giả,nhà em ấy lại gần nhà mình ....Và một điều đặc biệt là em ấy là em gái của thằng bạn thân mình học chung từ năm cấp 2 đến giờ. mình thì hay qua giúp đỡ thằng bạn, nên thân với gia đình của em ấy, ba mẹ em ấy xem mình như con ruột trong nhà vậy, phải nói là có mối quan hệ rất thân thiết
Em ấy thì sống tình cảm. rất dễ buồn .. mà thằng anh nó ( bạn thân mình) thì ít khi quan tâm đến em gái , cho nên có chuyện buồn gì thì em ấy cũng chia sẻ với mình... từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm, mọi thứ đều chia sẻ cho nhau.
Em ấy có kể cho mình nghe là đã từng quen một người học đại học ... em ấy yêu người đó nhiều lắm, mình cũng nghĩ rằng em ấy còn nhỏ thì biết gì mà yêu với nhiều,đã từng ct rồi đã từng nối lại , nhưng giờ đã chia tay, em ấy nói lý do chia tay là vì gia đình, vì mẹ, và sau khi chia tay thì em ấy cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
dạo 1 năm trở lại đây ... mình thân thiết với em hơn lúc trước, thường xuyên nhắn tin, đi chơi , đi xem phim, em ấy cũng nói là : ở bên anh , em thấy an toàn và ko còn buồn chuyện gì nữa" ... và rồi ko biết từ lúc nào mình yêu em ấy
Nhưng cái mình đang đắn đo là : em ấy cũng đã từng quen với 2,3 người gì đó, rồi ct chóng vánh cũng chính vì ex... cả những cử chỉ của em ấy , suy nghĩ cũng cho thấy,e ấy vẫn còn nhớ ex.
giờ mình có nên đặt chân vào đó ko. mình ko chắc chắn tc của em ấy, giờ nên làm sao đây
, tớ thấy em nó chỉ xem cậu như 1 người anh trai thứ 2 thôi, tc yêu đương thì ko có, nhờ cậu thường xuyên ghé sang chơi và thân thiết với gia đình nên em nó mới có cơ hội tâm sự, đi chơi cùng cậu. Em này chắc cở lớp 10 hay 11 ? h thì cố gắng mà bt hóa quan hệ lại rồi từ từ típ tục cưa cẩm xem sao, thật ra tình cảm nếu cứ đc bồi đấp qua thời gian dài thì đến 1 lúc nào đó em nó sẽ nảy sinh cảm giác với cậu, với những em ko có tình ý với mình thì nóng vội = tự sát thôi.
, nó giờ hình như vẫn thik mình, ko ngờ nó chuẩn bị lấy chồng mà tự nhiên lại hoãn do gia đình bảo ko hợp tuổi
.
. Nếu câu cuối là d thì cậu hốt chủ thớt àh