- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
Sẵn đang rảnh lập topic luôn.
Mở bài dài dòng, lâu rồi ko nói nhiều =).
Chả là naz ngày còn bé thích nhất là cầm viết & viết viết mực (mẹ kể hồi xưa thôi nôi mình tóm cây viết máy luôn
), mà ko đủ tiền mua, ngay hồi lớp 5 mình đã nhận thức được cây hero là hàng dỏm rồi. Đi nhà sách dòm thấy mấy cây viết trong kệ mà ghiền (h mới biết trong đó toàn fake
). Nhưng mà lúc đó lớn rồi biết tự chơi game thành ra quên đi mất.
H thì tuy nghèo nhưng cũng rủng rỉnh, lại chán cày cuốc game ghiếc nên "tìm lại thú vui xưa"
.
Nói chung là giờ penmanship là thú vui của mình & sẽ gắn bó lâu dài (bắt đầu được nửa năm rồi). Cũng muốn xây dựng 1 cái cộng đồng mini như thằng pendemonium đã làm, thằng đó là 1 đại lí bán writing instrument loại bự ở Mỹ, có review, forum để bà con tán dóc v.v...
Với cả thực ra kinh doanh cũng là sở thích của naz. Đó h chơi game gì cũng dành nhiều thời gian cho khoản kinh doanh & mình cũng thực sự thích chuyện đó.
Lên fb thì thấy có cái Page của hội mấy ng` mê viết. Vào đó 2 tháng thì thấy thực ra VN mình cũng rất nhiều ng` mê cái cảm giác cầm viết mực đặt lên giấy soạt soạt mấy đường, nhưng bị 1 tật là ko biết tận dụng google; nên ai cũng dừng lại ở mức mua vài cây Made in China rồi bơm mực Queen vô xài
, vài người tiến lên 1 tí thì thiếu kiến thức nên thọt (ví dụ như ai cũng chê mực Parker vừa đắt vừa dở, lạt như pha nước, mình đem về review thử ra đẹp quá chừng) rồi cũng bỏ, số thực sự đụng đến writing instrument thứ thiệt thì đếm trên đầu ngón tay...
Muốn thay đổi cái đấy, mà thực ra naz cũng muốn thay đổi phong cách chơi đùa "thiếu bầy đàn" của VN mình, h chỉ thấy có voz với powerlab là có review rồi retailer giao lưu với consumer. Còn lại thì ko chia bè phái như chơi chụp hình hay mobile, thì cũng mạnh ai nấy thủ râm...
Muốn thay đổi thực ra cũng tại vì dân ghiền penmanship ở VN toàn thủ 1 mình nên hay bị mấy cửa hàng mất dạy nó bỏ 10tr làm cái bảng hiệu hoành tráng rồi nó bán cho hàng fake (đặc biệt là fake mấy cây giá từ $200 trở lên). Đảo 1 vòng hầu như tất cả các cửa hàng ở SG & cửa hàng có website trên cả nước thì chợt nhận ra gần như thằng nào cũng bán fake & Tàu mà fake & xạo nềnh vãi cả chuyên nghiệp :o (nhưng có những điều nhỏ nhỏ mà ng` ta ko biết, ví dụ như bán cây Montblanc 20tr mà bh 5 năm?). Thằng bán hàng thật thì bán vintage pen chưa được restored hoặc là được restored giá rẻ nhưng bán giá trên trời (như cây naz sắp lấy về có $45 mà đảm bảo trên mạng nó bán ko dưới 5 chai =) )
Muốn thay đổi là tại nhìn cái pet community đặc biệt là khoản nuôi thỏ ở VN vãi cả mạnh, tuy là shop nó hơi chặt chém nhưng ng` nuôi họ giao lưu, kết bạn, giúp đỡ nhau rất nhiều (ví dụ cỏ loại tốt cho thỏ ăn ở VN ko có bán, ok hùn tiền lại lên amazon mua 10 kí về chia ra, giá thì rẻ mà nuôi pet chất lượng). Một community mạnh thì giúp cho người có cùng sở thích rất nhiều lợi ích, mình cũng muốn hưởng lợi
.
Cơ bản là mình vừa muốn chơi vui vừa muốn kiếm tí tiền =). Community phát triển mạnh thì chơi vui là chuyện đương nhiên; sau này mở cửa hàng buôn bán cũng khỏe nữa vì nó ko phải full time job.
Naz định cuối năm sau là bắt đầu xúc tiến, sẽ bán những thứ mà dân penaholic ở đâu trên TG cũng thích nhưng VN lại ko có, ví dụ như những màu mực như này
Vốn thì ko khó, mình làm cửa hàng bé tẹo có khi chỉ bằng cái gác lửng, 20tr là hết đát ^^. 1 bình mực bán ở US có tầm $10-$20 (20 là loại dành cho mấy cây vài k $ thoai), 1 cây viết cơ bản cũng thường dưới $50. Với lại cái này mình ko sợ lỗ, tại vì ko ai mua thì...để lại xài thôi
.
Mở bài xong, tập trung cụ thể thì phải làm sao để thành 1 retailer/distributor của 1 cty ở nước ngoài các bác nhỉ, cụ thể là Mỹ, Anh và Pháp
.
Bác nào cũng có cùng thú vui & giúp đỡ mình mình xin hậu tạ bằng nửa cartridge (2cc) mực Noodler's Ottoman Rose, loại quý giá nhất trong bộ sưu tập tính tới thời điểm này
Mở bài dài dòng, lâu rồi ko nói nhiều =).
Chả là naz ngày còn bé thích nhất là cầm viết & viết viết mực (mẹ kể hồi xưa thôi nôi mình tóm cây viết máy luôn
), mà ko đủ tiền mua, ngay hồi lớp 5 mình đã nhận thức được cây hero là hàng dỏm rồi. Đi nhà sách dòm thấy mấy cây viết trong kệ mà ghiền (h mới biết trong đó toàn fake
). Nhưng mà lúc đó lớn rồi biết tự chơi game thành ra quên đi mất.H thì tuy nghèo nhưng cũng rủng rỉnh, lại chán cày cuốc game ghiếc nên "tìm lại thú vui xưa"
.Nói chung là giờ penmanship là thú vui của mình & sẽ gắn bó lâu dài (bắt đầu được nửa năm rồi). Cũng muốn xây dựng 1 cái cộng đồng mini như thằng pendemonium đã làm, thằng đó là 1 đại lí bán writing instrument loại bự ở Mỹ, có review, forum để bà con tán dóc v.v...
Với cả thực ra kinh doanh cũng là sở thích của naz. Đó h chơi game gì cũng dành nhiều thời gian cho khoản kinh doanh & mình cũng thực sự thích chuyện đó.
Lên fb thì thấy có cái Page của hội mấy ng` mê viết. Vào đó 2 tháng thì thấy thực ra VN mình cũng rất nhiều ng` mê cái cảm giác cầm viết mực đặt lên giấy soạt soạt mấy đường, nhưng bị 1 tật là ko biết tận dụng google; nên ai cũng dừng lại ở mức mua vài cây Made in China rồi bơm mực Queen vô xài
, vài người tiến lên 1 tí thì thiếu kiến thức nên thọt (ví dụ như ai cũng chê mực Parker vừa đắt vừa dở, lạt như pha nước, mình đem về review thử ra đẹp quá chừng) rồi cũng bỏ, số thực sự đụng đến writing instrument thứ thiệt thì đếm trên đầu ngón tay...Muốn thay đổi cái đấy, mà thực ra naz cũng muốn thay đổi phong cách chơi đùa "thiếu bầy đàn" của VN mình, h chỉ thấy có voz với powerlab là có review rồi retailer giao lưu với consumer. Còn lại thì ko chia bè phái như chơi chụp hình hay mobile, thì cũng mạnh ai nấy thủ râm...
Muốn thay đổi thực ra cũng tại vì dân ghiền penmanship ở VN toàn thủ 1 mình nên hay bị mấy cửa hàng mất dạy nó bỏ 10tr làm cái bảng hiệu hoành tráng rồi nó bán cho hàng fake (đặc biệt là fake mấy cây giá từ $200 trở lên). Đảo 1 vòng hầu như tất cả các cửa hàng ở SG & cửa hàng có website trên cả nước thì chợt nhận ra gần như thằng nào cũng bán fake & Tàu mà fake & xạo nềnh vãi cả chuyên nghiệp :o (nhưng có những điều nhỏ nhỏ mà ng` ta ko biết, ví dụ như bán cây Montblanc 20tr mà bh 5 năm?). Thằng bán hàng thật thì bán vintage pen chưa được restored hoặc là được restored giá rẻ nhưng bán giá trên trời (như cây naz sắp lấy về có $45 mà đảm bảo trên mạng nó bán ko dưới 5 chai =) )
Muốn thay đổi là tại nhìn cái pet community đặc biệt là khoản nuôi thỏ ở VN vãi cả mạnh, tuy là shop nó hơi chặt chém nhưng ng` nuôi họ giao lưu, kết bạn, giúp đỡ nhau rất nhiều (ví dụ cỏ loại tốt cho thỏ ăn ở VN ko có bán, ok hùn tiền lại lên amazon mua 10 kí về chia ra, giá thì rẻ mà nuôi pet chất lượng). Một community mạnh thì giúp cho người có cùng sở thích rất nhiều lợi ích, mình cũng muốn hưởng lợi
.Cơ bản là mình vừa muốn chơi vui vừa muốn kiếm tí tiền =). Community phát triển mạnh thì chơi vui là chuyện đương nhiên; sau này mở cửa hàng buôn bán cũng khỏe nữa vì nó ko phải full time job.
Naz định cuối năm sau là bắt đầu xúc tiến, sẽ bán những thứ mà dân penaholic ở đâu trên TG cũng thích nhưng VN lại ko có, ví dụ như những màu mực như này
Vốn thì ko khó, mình làm cửa hàng bé tẹo có khi chỉ bằng cái gác lửng, 20tr là hết đát ^^. 1 bình mực bán ở US có tầm $10-$20 (20 là loại dành cho mấy cây vài k $ thoai), 1 cây viết cơ bản cũng thường dưới $50. Với lại cái này mình ko sợ lỗ, tại vì ko ai mua thì...để lại xài thôi
.Mở bài xong, tập trung cụ thể thì phải làm sao để thành 1 retailer/distributor của 1 cty ở nước ngoài các bác nhỉ, cụ thể là Mỹ, Anh và Pháp
.Bác nào cũng có cùng thú vui & giúp đỡ mình mình xin hậu tạ bằng nửa cartridge (2cc) mực Noodler's Ottoman Rose, loại quý giá nhất trong bộ sưu tập tính tới thời điểm này

Chỉnh sửa cuối:
.