- 22/10/09
- 231
- 848
Mình hiện có gần 200m, đang máu lắm rồi và gần như ko thể kiểm soát ý nghĩ mở quán kinh doanh.
1 là định mở quán nhậu, lẩu .Nhưng kinh doanh về khoản này mình phải rắn mặt, khách chỉ có buổi chiều tối là đông. Bàn ghế thì bàn ghế nhựa ok. Chủ yếu thuê được thằng bếp trưởng ngon lành tý, tìm mối, nấu ăn, định hướng chủ yếu là thằng này.
Chỗ gửi xe, thì vỉa hè thui, công an thì mấy tháng đầu cống thêm tý.
2 là mở quán cafe đồ uống, nhàn hơn làm nhậu lại được cái làm cả ngày. trang trí nội thất, bàn ghế, đèn điện đầu tư vào cần mạnh tay. Em đang lo khoản địa điểm. Nếu tìm được chỗ nào mát mẻ, gần hồ thì đỡ tiền nội thất quá.
3 đơn giản là làm quán nét. nhàn nhất. thuê hẳn mấy thằng sinh viên về trông mình ngồi không cho lành.
trước đây em có đi buôn thúng bán niêu, chung vốn. Giờ thằng kia nam tiến, chí lớn. Còn mình cũng sắp cưới vợ, thời buổi khó khăn không có tý thêm thu nhập thì ngứa đầu lắm.
Nói thêm là em cũng có ý định gọi thêm mấy đứa gọp hụi để mình làm to hẳn vì 200 củ nói to chẳng to nếu ko muốn nói là quá ít, nhưng em ghét nhất khoản chia chác. Và đây cũng là lần đầu em làm kinh doanh kiểu này.
Chưa vào làm thì chắc còn lỗ dài, nhưng ổn định đi đúng hướng cần có thời gian trải nghiệm, em cần các bác bổ sung để em chuẩn bị trước thêm vài vấn đề nữa.
1 là định mở quán nhậu, lẩu .Nhưng kinh doanh về khoản này mình phải rắn mặt, khách chỉ có buổi chiều tối là đông. Bàn ghế thì bàn ghế nhựa ok. Chủ yếu thuê được thằng bếp trưởng ngon lành tý, tìm mối, nấu ăn, định hướng chủ yếu là thằng này.
Chỗ gửi xe, thì vỉa hè thui, công an thì mấy tháng đầu cống thêm tý.
2 là mở quán cafe đồ uống, nhàn hơn làm nhậu lại được cái làm cả ngày. trang trí nội thất, bàn ghế, đèn điện đầu tư vào cần mạnh tay. Em đang lo khoản địa điểm. Nếu tìm được chỗ nào mát mẻ, gần hồ thì đỡ tiền nội thất quá.
3 đơn giản là làm quán nét. nhàn nhất. thuê hẳn mấy thằng sinh viên về trông mình ngồi không cho lành.
trước đây em có đi buôn thúng bán niêu, chung vốn. Giờ thằng kia nam tiến, chí lớn. Còn mình cũng sắp cưới vợ, thời buổi khó khăn không có tý thêm thu nhập thì ngứa đầu lắm.
Nói thêm là em cũng có ý định gọi thêm mấy đứa gọp hụi để mình làm to hẳn vì 200 củ nói to chẳng to nếu ko muốn nói là quá ít, nhưng em ghét nhất khoản chia chác. Và đây cũng là lần đầu em làm kinh doanh kiểu này.
Chưa vào làm thì chắc còn lỗ dài, nhưng ổn định đi đúng hướng cần có thời gian trải nghiệm, em cần các bác bổ sung để em chuẩn bị trước thêm vài vấn đề nữa.

