• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tư vấn tâm lý - Giữa hai người đàn bà

diudang02

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/11/15
Bài viết
2
Reaction score
1
Xin chào trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình! Tôi là người đàn ông bất hạnh nhất cuộc đời này. Vợ chồng tôi sống với nhau đến nay đã được 7 năm và có một cậu con trai 5 tuổi. Vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, dù làm đến chức giám đốc của một ngân hàng lớn nhưng cô ấy vẫn cố gắng lo chu toàn việc nhà. Vấn đề là ở chỗ mẹ tôi quá khắt khe với con dâu. Việc gì vợ tôi làm bà cũng không hài lòng. Vợ tôi thành đạt thì việc cô ấy ăn mặc tươm tất để tạo ấn tượng tốt với nhân viên và đối tác cũng là điều tất yếu. Do đặc trưng công việc nên khó tránh những lúc vợ tôi phải đi tiếp đối tác về muộn, đi công tác dài ngày… Đó là những lý do mẹ tôi luôn chê bai, xét nét, hạch sách con dâu.

VCXWmRp.jpg

Vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc​

Ban đầu, vì chồng vì con nên vợ tôi cũng cố gắng làm mẹ tôi hài lòng. Nhưng một người phụ nữ bản lĩnh, độc lập và bận rộn như cô ấy không thể lúc nào cũng nhún nhường mẹ tôi mãi được. Cô ấy bắt đầu phàn nàn, trách móc, kể tội mẹ chồng. Tôi bị kẹt ở giữa một bên là vợ, một bên là mẹ, không biết phải phân xử ra sao cho yên ổn. Cuộc sống của tôi bế tắc, quay cuồng vì hai người đàn bà tôi yêu thương nhất. Tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình mà chưa thu lại được kết quả.

ySBuqqJ.jpg

Chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống​

Hôm qua giữa mẹ và vợ tôi lại xảy ra một trận cãi vã ra trò. Mẹ tôi khóc lóc, trách tôi vì vợ mà quên mẹ, vợ trách tôi không có chính kiến làm cô ấy khổ. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như lúc này. Không lẽ tôi phải dùng đến dịch vụ tư vấn ly hôn đơn phương qua điện thoại để giải thoát cho tất cả mọi người?


ĐOÀN CHUYÊN GIA TÂM LÝ SUNNYCARE
Địa chỉ: 4/2 - Đinh Bộ Lĩnh - P.24 - Q.Bình Thạnh
Tel: 1900 6233 – 087 300 6848
 
Back
Top