• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tư vấn tâm lý - Lỗi là do đâu?

diudang02

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/11/15
Bài viết
2
Reaction score
1
Xin chào trung tâm tư vấn tâm lý. Viết chia sẻ này gửi cho chương trình mà lòng tôi nặng trĩu, chẳng biết vì sao hôn nhân của tôi lại rơi vào bế tắc. Hai vợ chồng cưới nhau cũng đã mười lăm năm, có hai người con. Chồng là trụ cột của cả nhà, thu nhập cũng khá. Tôi cũng là công chức nhà nước, biết chăm lo cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết êm xuôi.

h671taB.jpg

Dịch vụ tư vấn uy tín​

Hơn một năm trước chồng lại ngõ ý muốn ly hôn với tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ anh có người khác nên mới vậy. Vì thế, tôi chủ động gọi đến tổng đài tư vấn tâm lý để nghe chuyên gia chia sẻ. Tôi cũng thuê thám tử theo dõi anh nhưng không có kết quả. Hằng ngày anh chỉ đi làm rồi về nhà cũng không đi đâu với ai, cũng không la cà quán xá. Về nhà anh vẫn đối xử tốt với tôi và các con nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng bất an.

8Ap0m83.jpg

Nỗi đau luôn ám ảnh​

Ngày hôm qua anh lại đề cập với tôi việc ly hôn một lần nữa. Thật sự tôi vẫn không biết mình có làm gì nên tội để anh phải đối xử như vậy không? Tôi có gọi đến số điện thoại tư vấn tâm lý 19006233 được biết bên mình có dịch vụ trả lời qua thư. Tôi rất mong các chuyên gia có thể cho tôi lời khuyên để giải quyết hôn nhân của mình. Nếu có thể được vợ chồng tôi cũng có thể đến trung tâm để tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều, mong nhận được tin sớm.


ĐOÀN CHUYÊN GIA TÂM LÝ SUNNYCARE
Địa chỉ: 4/2 - Đinh Bộ Lĩnh - P.24 - Q.Bình Thạnh
Tel: 1900 6233 – 087 300 6848
 
Back
Top