Jutomz
Mr & Ms Pac-Man
- 20/9/09
- 189
- 1
Tình hình em học cùng lớp với bạn ấy. Hồi đầu năm không có gì, nhưng cách đây 1 tháng sau khi được chuyển chỗ lên chỗ mình thì cô ấy chủ động làm quen, xin sdt và qua quá trình đi tập văn nghệ cùng nhau ( 20/11, em với bạn ấy cùng 1 cặp múa
) thì giờ đã thành cặp. Nói ra câu I love u trước thì là em nhưng bạn ấy dạn hơn hẳn em ( gọi là đã có kinh nghiệm cho nó vuông ).
Giờ thành cặp trên lớp rồi, nhưng giờ hầu hết lại toàn em chủ động, kể cả bắt chuyện ( rất ít khi cô ấy bắt chuyện trước với em ), hay giận vì những cái rất nhỏ nhặt, em cũng ngu nữa có thể gọi là bị bồ đè đầu ( sơ sơ thôy )......Nói chung là bồ nhau nhưng em cảm thấy khá là lạnh nhạt với nhau, ko có tình thương mến thương mấy.
Đợt vừa rồi cãi nhau vì một chuyện nhỏ trên lớp rồi thành bự ra, bạn kêu 1 tuần ko nói chuyện. Em ok, làm mặt lạnh, được 1-2 ngày thì đến ngày kỷ niệm 1 tháng quen nhau, 12h đêm hôm ấy bạn ý nhắn tin chúc mừng và xin lỗi em..Cũng happy lắm, sáng hôm sau mua quà tặng kỷ niệm liền.
Nhưng giờ đâu lại vào đấy, lại như ở trên. Cái dòng bạn ý ghi trên bàn : " Abc love Xyz " hôm nay lấy cái băng keo cá nhân dán lại rồi
Rút cục là sao, ai có kinh nghiệm cho em biết thật sự là tình cảm bạn ấy dành cho em là đùa giỡn cho vui hay là thật lòng. ?? Và nên làm gì trong hoàn cảnh này.
P/s : Em là First Love còn bạn ý thì Chắc Multi mẹ rồi
) thì giờ đã thành cặp. Nói ra câu I love u trước thì là em nhưng bạn ấy dạn hơn hẳn em ( gọi là đã có kinh nghiệm cho nó vuông ). Giờ thành cặp trên lớp rồi, nhưng giờ hầu hết lại toàn em chủ động, kể cả bắt chuyện ( rất ít khi cô ấy bắt chuyện trước với em ), hay giận vì những cái rất nhỏ nhặt, em cũng ngu nữa có thể gọi là bị bồ đè đầu ( sơ sơ thôy )......Nói chung là bồ nhau nhưng em cảm thấy khá là lạnh nhạt với nhau, ko có tình thương mến thương mấy.
Đợt vừa rồi cãi nhau vì một chuyện nhỏ trên lớp rồi thành bự ra, bạn kêu 1 tuần ko nói chuyện. Em ok, làm mặt lạnh, được 1-2 ngày thì đến ngày kỷ niệm 1 tháng quen nhau, 12h đêm hôm ấy bạn ý nhắn tin chúc mừng và xin lỗi em..Cũng happy lắm, sáng hôm sau mua quà tặng kỷ niệm liền.
Nhưng giờ đâu lại vào đấy, lại như ở trên. Cái dòng bạn ý ghi trên bàn : " Abc love Xyz " hôm nay lấy cái băng keo cá nhân dán lại rồi

Rút cục là sao, ai có kinh nghiệm cho em biết thật sự là tình cảm bạn ấy dành cho em là đùa giỡn cho vui hay là thật lòng. ?? Và nên làm gì trong hoàn cảnh này.
P/s : Em là First Love còn bạn ý thì Chắc Multi mẹ rồi



.....
