- 1/5/06
- 2,082
- 62
Một thiết bị điều khiển mới mang tính cách mạng đã được Emotiv phát minh và giới thiệu trong dịp GDC08 (Game Developers Conference). Thiết bị chuẩn bị được ra mắt trên thị trường trong năm nay, dự tính vào dịp lễ Noel với giá $300.
Empoc's Emotiv
Epoc - tên sản phẩm - là một thiết bị dùng để đeo trên đầu người dùng như headphone, không dây, sử dụng Bluetooth để nối với PC. Sản phẩm sẽ bán kèm một game "giới thiệu" của Emotiv, cho người dùng thử nghiệm chức năng củaôcpc khi "rinh" về. Được biết, đây là một game đơn giản, người chơi có thể nâng các hòn đá, đẩy các cây cối, và tương tác với các vật thể khác trong gaem, dĩ nhiên là với... suy nghĩ của bạn! Vâng, tôi cũng nghĩ đến sử dụng cho Star Wars và Force đấy!
Brian Crecente - phóng viên test sản phẩm - lược dịch.
Thiết bị này (Epoc), có những "ngón tay" thọc vào tóc tôi để chạm vào phần da đầu, như nó đựơc thiết kế để làm vậy. Một chiếc màn hình gần đó hiện lên biểu đồ có màu của não tôi. Mỗi "ngón tay" trong 14 chiếc sẽ sáng lên, chứng tỏ nó phát hiện những dòng điện chuyển động từ các neuron thần kinh này đến các neuron khác.
Nhưng có một phần không chịu sáng lên. "Có lẽ thùy não trước của tôi không họat động" - tôi hỏi lúc một nhân viên kĩ thuật chỉnh sửa lạiôcpc cho đúng vị trí. Cuối cùng, nó cũng lên màu xanh lá cây.
[...]
Cuối cùng, tôi cũng có dịp thử nghiệm với trò chơi. "Tôi muốn nâng cái gì đó lên" - "Được thôi". Để bắt đầu, tôi cần "dạy" máy tính để hình dung ra suy nghĩ mà bạn dùng để làm một việc cụ thể. Tôi tưởng tượng trong đầu chiếc hộp ở giữa màn hình di chuyển ra xa. Sau đó khoảng một hay hai giây, chương trình ghi nhận suy nghĩ đó và hỏi tôi thử, và thật ngạc nhiên, nó đã họat động. Tôi tưởng tượng chiếc hộp di chuyển lên trên màn hình và dần biến mất, quả nhiên, chiếc hộp dịch chuyển lên trên! Tôi cười, và chiếc hộp rơi bịch cái xuống.
[...]
Emotiv cũng cho tôi xem một vài bản "demo" khác nhưng không cho tôi chơi thử. Trong một game, bạn đóng vai học sinh của một bộ môn võ sử dụng ý chí (nghe như Force ấy). Bạn chu du qua các vùng núi, học cách sử dụng suy nghĩ của mình để đẩy - kéo vật thể, hay làm cho các NPC sợ tóe khói, hay làm vô hình một vật thể. Trò chơi cũng cảm thấy được tâm trạng của người chơi, qua đó thay đổi môi trường trong game cho phù hợp. Nếu bạn mệt mỏi, buồn chán, bầu trời sẽ chuyển sang màu xanh lá với nhạc nhẹ, còn nếu bạn đang phấn khích, trời sẽ chuyển sang màu đỏ và âm nhạc to dần lên.
PS: Emotiv có mấy người đứng đầu tên là "Tan Le" và "Nam Do". Người VN đấy phải không nhỉ
Innovative!
Ext. Links:
Dự án Epoc: điều khiển game bằng suy nghĩ - Vietbao.vn
Trang chủ của Emotiv
Empoc's Emotiv
Epoc - tên sản phẩm - là một thiết bị dùng để đeo trên đầu người dùng như headphone, không dây, sử dụng Bluetooth để nối với PC. Sản phẩm sẽ bán kèm một game "giới thiệu" của Emotiv, cho người dùng thử nghiệm chức năng củaôcpc khi "rinh" về. Được biết, đây là một game đơn giản, người chơi có thể nâng các hòn đá, đẩy các cây cối, và tương tác với các vật thể khác trong gaem, dĩ nhiên là với... suy nghĩ của bạn! Vâng, tôi cũng nghĩ đến sử dụng cho Star Wars và Force đấy!
Brian Crecente - phóng viên test sản phẩm - lược dịch.
Thiết bị này (Epoc), có những "ngón tay" thọc vào tóc tôi để chạm vào phần da đầu, như nó đựơc thiết kế để làm vậy. Một chiếc màn hình gần đó hiện lên biểu đồ có màu của não tôi. Mỗi "ngón tay" trong 14 chiếc sẽ sáng lên, chứng tỏ nó phát hiện những dòng điện chuyển động từ các neuron thần kinh này đến các neuron khác.
Nhưng có một phần không chịu sáng lên. "Có lẽ thùy não trước của tôi không họat động" - tôi hỏi lúc một nhân viên kĩ thuật chỉnh sửa lạiôcpc cho đúng vị trí. Cuối cùng, nó cũng lên màu xanh lá cây.
[...]
Cuối cùng, tôi cũng có dịp thử nghiệm với trò chơi. "Tôi muốn nâng cái gì đó lên" - "Được thôi". Để bắt đầu, tôi cần "dạy" máy tính để hình dung ra suy nghĩ mà bạn dùng để làm một việc cụ thể. Tôi tưởng tượng trong đầu chiếc hộp ở giữa màn hình di chuyển ra xa. Sau đó khoảng một hay hai giây, chương trình ghi nhận suy nghĩ đó và hỏi tôi thử, và thật ngạc nhiên, nó đã họat động. Tôi tưởng tượng chiếc hộp di chuyển lên trên màn hình và dần biến mất, quả nhiên, chiếc hộp dịch chuyển lên trên! Tôi cười, và chiếc hộp rơi bịch cái xuống.
[...]
Emotiv cũng cho tôi xem một vài bản "demo" khác nhưng không cho tôi chơi thử. Trong một game, bạn đóng vai học sinh của một bộ môn võ sử dụng ý chí (nghe như Force ấy). Bạn chu du qua các vùng núi, học cách sử dụng suy nghĩ của mình để đẩy - kéo vật thể, hay làm cho các NPC sợ tóe khói, hay làm vô hình một vật thể. Trò chơi cũng cảm thấy được tâm trạng của người chơi, qua đó thay đổi môi trường trong game cho phù hợp. Nếu bạn mệt mỏi, buồn chán, bầu trời sẽ chuyển sang màu xanh lá với nhạc nhẹ, còn nếu bạn đang phấn khích, trời sẽ chuyển sang màu đỏ và âm nhạc to dần lên.
PS: Emotiv có mấy người đứng đầu tên là "Tan Le" và "Nam Do". Người VN đấy phải không nhỉ

Innovative!
Ext. Links:
Dự án Epoc: điều khiển game bằng suy nghĩ - Vietbao.vn
Trang chủ của Emotiv





Cái này có phải kt IQ đâu 