JiangWei
Dragon Quest
- 30/10/02
- 1,244
- 16
Thật sự thì bây giờ mình cảm thấy hơi đuối trong cuộc sống, tình cảm, công việc...
Trước đây mình đã từng có 1 công việc khá, một tình yêu tuy ko mấy êm ái nhưng cũng đủ làm mình hạnh phúc và cảm thấy tương lai khá rộng mở, thế nhưng...
Là 1 thằng con trai, năm nay đã ngoài 20, sinh ra trong 1 gia đình với gia cảnh 2 bên nội ngoại khá tốt, gia đình mình là dân SG gốc đã bám rễ, nội ngoại mình đều thành đạt và có công ty gia đình.
Có thể nói gia cảnh mình tuy ko thuộc hạng giàu sang, nhưng nhiều người nhìn vào có thể cho đó là chuẩn của một cuộc sống ở SG.
Vậy mà...
Cách đây ko lâu, mình bị giảm biên chế ở 1 công ty, do mình ko có bằng cấp trên Cao Đẳng, chỉ có 1 đống gọi là kinh nghiệm, thực lực, khả năng và các chứng chỉ Anh văn, ngoài ra ko có cái gì gọi là chứng minh cho thực lực của mình.
Việc mất, tình yêu cũng ra đi, hiện tại mình chỉ đang làm trợ giảng viên cho thầy mình và làm gia sư AV. Lương bổng, thu nhập ko đc như lúc trước nữa, thật sự là rất nản, và người con gái đó cũng vì lí do này đã ra đi, mình đã suy sụp...
Bên nội mình có công ty Vật liệu xây dựng cũng khá quy mô, thế nhưng khả năng của mình thì ko dành cho công việc kế toán, kiểm toán, mặc dù lĩnh vực này mình khá rành, nhưng ngặt nỗi mình lại ko muốn làm công việc mà mình ko thích.
Hiện tại mình bây giờ chỉ có 1 tấm bằng Phổ thông, các chứng chỉ AV, khả năng giao tiếp với người nước ngoài tốt. Lúc trước cứ nghĩ như vậy là ổn, ko cần học hơn Phổ thông, thế nhưng mấy ngày hôm nay, cầm 1 mớ giấy đi xin việc, ở đâu cũng yêu cầu bằng cấp trên Cao Đẳng.
Mình gần như đuối rồi các bạn ạ, hiện tại thật sự mình ko có khả năng để học lí thuyết để học ĐH, CĐ hay thậm chí là Tại Chức nữa, ngoại trừ học Anh văn vì đây là môn mình rất yêu thích, nhưng nếu có một công ty nào nhận đào tạo, làm việc thực tế thì mình đủ khả năng tiếp thu, thế nhưng cả nửa tháng nay, đi xin hoài mà câu trả lời lúc nào cũng như nhau.
Các bạn có thể cho mình lời khuyên, 1 hướng đi được ko?
Trước đây mình đã từng có 1 công việc khá, một tình yêu tuy ko mấy êm ái nhưng cũng đủ làm mình hạnh phúc và cảm thấy tương lai khá rộng mở, thế nhưng...
Là 1 thằng con trai, năm nay đã ngoài 20, sinh ra trong 1 gia đình với gia cảnh 2 bên nội ngoại khá tốt, gia đình mình là dân SG gốc đã bám rễ, nội ngoại mình đều thành đạt và có công ty gia đình.
Có thể nói gia cảnh mình tuy ko thuộc hạng giàu sang, nhưng nhiều người nhìn vào có thể cho đó là chuẩn của một cuộc sống ở SG.
Vậy mà...
Cách đây ko lâu, mình bị giảm biên chế ở 1 công ty, do mình ko có bằng cấp trên Cao Đẳng, chỉ có 1 đống gọi là kinh nghiệm, thực lực, khả năng và các chứng chỉ Anh văn, ngoài ra ko có cái gì gọi là chứng minh cho thực lực của mình.
Việc mất, tình yêu cũng ra đi, hiện tại mình chỉ đang làm trợ giảng viên cho thầy mình và làm gia sư AV. Lương bổng, thu nhập ko đc như lúc trước nữa, thật sự là rất nản, và người con gái đó cũng vì lí do này đã ra đi, mình đã suy sụp...
Bên nội mình có công ty Vật liệu xây dựng cũng khá quy mô, thế nhưng khả năng của mình thì ko dành cho công việc kế toán, kiểm toán, mặc dù lĩnh vực này mình khá rành, nhưng ngặt nỗi mình lại ko muốn làm công việc mà mình ko thích.
Hiện tại mình bây giờ chỉ có 1 tấm bằng Phổ thông, các chứng chỉ AV, khả năng giao tiếp với người nước ngoài tốt. Lúc trước cứ nghĩ như vậy là ổn, ko cần học hơn Phổ thông, thế nhưng mấy ngày hôm nay, cầm 1 mớ giấy đi xin việc, ở đâu cũng yêu cầu bằng cấp trên Cao Đẳng.
Mình gần như đuối rồi các bạn ạ, hiện tại thật sự mình ko có khả năng để học lí thuyết để học ĐH, CĐ hay thậm chí là Tại Chức nữa, ngoại trừ học Anh văn vì đây là môn mình rất yêu thích, nhưng nếu có một công ty nào nhận đào tạo, làm việc thực tế thì mình đủ khả năng tiếp thu, thế nhưng cả nửa tháng nay, đi xin hoài mà câu trả lời lúc nào cũng như nhau.
Các bạn có thể cho mình lời khuyên, 1 hướng đi được ko?

, wan trọng giao tiếp đó , mình cần khoảng này !
