Takaya Genji
<b><font color="#00bfff">I think I'm in</font> <fo
- 25/12/07
- 3,469
- 29
Chẳng là em thi trượt đại học, mà ở topic trước thì cũng biết là thể nào cũng trượt rồi :(
Nhưng tính ra em cũng là một thằng đại ngốc các bác ạ, như người ta thì đăng ký trường nọ trường kia, em thì đến cao đẳng với trung cấp cũng không chịu đăng ký... để rồi bây giờ ngồi ở nhà chán thì ngủ mà buồn thì chơi... ăn xong cũng chỉ biết xách đít lấy xe phóng ra đường cho nó đỡ tốn điện ở nhà (nhưng lại tốn xăng gấp bội lần, ngu quá).
Nhưng em cũng có cái nỗi lo riêng các bác ạ, em thì em năm nay mới 18 tuổi mà theo em thấy thì vẫn còn trẻ để lo sự nghiệp nên vẫn cứ lề mà lề mề như con vịt lẹt đẹt đi kiếm ăn. Tuy học thức em không cao nhưng vẫn có một khát khao rất là lớn: đó là theo đuổi 3D design và animation và thiết kế đồ họa nói chung (mà theo nhận xét của bạn bè và người thân thì em vẽ cũng ok không đến nỗi nào). Mà ngành công nghiệp game thì như mọi người cũng đã biết rồi đấy, nó rất phát triển ở nước ngoài và đang có hướng du nhập vào Việt Nam nhà mình, sản phẩm của nước nhà như Squad và 7554 cũng đang dần tạo thành bước khởi đầu cho những dự án chất lượng cao. Em thì em chết mê chết mệt cái ngành này, nên quyết tâm theo đuổi lắm lắm, mà để khẳng định cho lòng quyết tâm của em thì có thể đem so sánh với việc trốn học bất chấp sự ngăn cản từ phía bạn bè thầy cô... quyết tâm mà :(
Chắc cũng dài dòng lan man quá mong mọi người thông cảm cho sự rối bời của em, bởi vì hiện tại em cũng đã lỡ cả kì thi tuyển sinh của VTC Academy mà đến hôm 11/8 chị em mới mách cho biết, vâng, 12/8 nó thi mất rồi thì làm sao mà em kịp chuẩn bị... nhưng cũng phải thôi, lỗi thì do ở em mà em thi trượt ĐH còn không biết tự lo lấy cho bản thân thì ai lo cho nữa các bác nhỉ?
VTC thì đã đi qua, FPT arena thì em cũng tìm hiểu sơ sơ nhưng vẫn chưa quyết định do tìm hiểu được 2 luồng nhận xét trái chiều của đa số mọi người đã từng học:
1 là đắt.
2 là không đảm bảo về công việc (thực ra cái này có người nói có, có người không)
3 là bị bóc lột
Em thành ra không biết thế nào nữa, VTC Academy đọc thông tin thì thấy ok quá đi, môi trường năng động lại gần nhà, mỗi tội lại biết đến trường đó quá muộn...
Thành ra em lên đây để một là chia sẻ những dòng tâm sự cùng mọi người, hai là muốn hỏi ý kiến các bậc đàn anh đi trước về lĩnh vực 3D design and animation cho em xin chút thông tin về những trường có đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực này tương tự như VTC và FPT. Nhà em tuy không giàu sang gì nhưng để đảm bảo cho tương lai thì gia đình sẵn sàng chu cấp chỉ với mong muốn là nó đáng đồng tiền bát gạo thôi ạ T_T
Chủ đề chính em cũng đã nói xong, chỉ có đôi điều về tương lai phía trước các bác ạ, học sao cho ra trường có công ăn việc làm ổn định cũng khó quá...
Nhưng tính ra em cũng là một thằng đại ngốc các bác ạ, như người ta thì đăng ký trường nọ trường kia, em thì đến cao đẳng với trung cấp cũng không chịu đăng ký... để rồi bây giờ ngồi ở nhà chán thì ngủ mà buồn thì chơi... ăn xong cũng chỉ biết xách đít lấy xe phóng ra đường cho nó đỡ tốn điện ở nhà (nhưng lại tốn xăng gấp bội lần, ngu quá).
Nhưng em cũng có cái nỗi lo riêng các bác ạ, em thì em năm nay mới 18 tuổi mà theo em thấy thì vẫn còn trẻ để lo sự nghiệp nên vẫn cứ lề mà lề mề như con vịt lẹt đẹt đi kiếm ăn. Tuy học thức em không cao nhưng vẫn có một khát khao rất là lớn: đó là theo đuổi 3D design và animation và thiết kế đồ họa nói chung (mà theo nhận xét của bạn bè và người thân thì em vẽ cũng ok không đến nỗi nào). Mà ngành công nghiệp game thì như mọi người cũng đã biết rồi đấy, nó rất phát triển ở nước ngoài và đang có hướng du nhập vào Việt Nam nhà mình, sản phẩm của nước nhà như Squad và 7554 cũng đang dần tạo thành bước khởi đầu cho những dự án chất lượng cao. Em thì em chết mê chết mệt cái ngành này, nên quyết tâm theo đuổi lắm lắm, mà để khẳng định cho lòng quyết tâm của em thì có thể đem so sánh với việc trốn học bất chấp sự ngăn cản từ phía bạn bè thầy cô... quyết tâm mà :(
Chắc cũng dài dòng lan man quá mong mọi người thông cảm cho sự rối bời của em, bởi vì hiện tại em cũng đã lỡ cả kì thi tuyển sinh của VTC Academy mà đến hôm 11/8 chị em mới mách cho biết, vâng, 12/8 nó thi mất rồi thì làm sao mà em kịp chuẩn bị... nhưng cũng phải thôi, lỗi thì do ở em mà em thi trượt ĐH còn không biết tự lo lấy cho bản thân thì ai lo cho nữa các bác nhỉ?
VTC thì đã đi qua, FPT arena thì em cũng tìm hiểu sơ sơ nhưng vẫn chưa quyết định do tìm hiểu được 2 luồng nhận xét trái chiều của đa số mọi người đã từng học:
1 là đắt.
2 là không đảm bảo về công việc (thực ra cái này có người nói có, có người không)
3 là bị bóc lột
Em thành ra không biết thế nào nữa, VTC Academy đọc thông tin thì thấy ok quá đi, môi trường năng động lại gần nhà, mỗi tội lại biết đến trường đó quá muộn...
Thành ra em lên đây để một là chia sẻ những dòng tâm sự cùng mọi người, hai là muốn hỏi ý kiến các bậc đàn anh đi trước về lĩnh vực 3D design and animation cho em xin chút thông tin về những trường có đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực này tương tự như VTC và FPT. Nhà em tuy không giàu sang gì nhưng để đảm bảo cho tương lai thì gia đình sẵn sàng chu cấp chỉ với mong muốn là nó đáng đồng tiền bát gạo thôi ạ T_T
Chủ đề chính em cũng đã nói xong, chỉ có đôi điều về tương lai phía trước các bác ạ, học sao cho ra trường có công ăn việc làm ổn định cũng khó quá...
Chỉnh sửa cuối:


Foundation Course hoặc A-Level chỉ cần điểm tiếng Anh và điểm trung học tốt, vào đó sẽ đi lên tiếp dễ hơn.

Từ ngày mình thi lại và đậu thì gặp ai cũng kêu thi lại hết
, Và khi vào trường đó cần những gì? Có cần phải thi hay không ;etc và thi cái gì