_Riku_
Donkey Kong
- 26/10/05
- 495
- 0
Hôm nay , ừm , ngày mùng 4 tháng 12 năm 2005 :'> , cuộc họp mặt offine đã diễn ra .
Ban đầu nhân vật quan trọng là D President của box fanfic và là nhân vật chủ cột của anti ff đời I ra SG chơi ( nhầm , ra thi SAT ._. ) Nên tổ chức cuộc offine . Đến thứ 7 chua7 có ai nói gì trong khi CN đi ._. Riku đứng ra làm chủ xị , mời luôn member box RPG cho nó đông nhà đông cửa . Nhưng rốt cục không thành viên fanfic nào đi hết nên cuộc họp mặt chỉ còn là offine RPG box thôi ._.
Ngày hôm nay , tui ngủ dậy trễ ._. 8h mới phóng lên nhà ông Jenkins và cả 2 đi bộ ra "quán coffe trung nguyên ở hồ con rùa" :'>
Nghe ông Jenkins nói có 200-300m nên đi hóa ra cả cây ._.
Đến đến nơi thì ... :'> hóa ra không có quán coffe trung nguyên nào hết :'> ( ngại quá , hớ hàng ._. ) Jenkins và tui ngồi ngắm cảnh bên bờ hồ
Gọi mãi mới thấy được bác Ale xách con "Novou"
lên .
Vì không có quán coffe Trung Nguyên nào cả nên đành vô ngồi tạm quán Sài Gòn ở đó vậy
lát sau Heero Yun tới .
Ngồi tán dóc xong thì qua Diamond , vấn đề duy nhất là 3 thằng đi bộ quẳng đâu cái "Novou" của ông Ale đây ._.
Lên chơi điện tử không chán quá ._. vô KFC chén gà rán ._. ( không biết có cúm gà không ._. ) nhưng công nhận Ranza dạo này cũng chịu khó chăm sóc thịt da thật :'>
Định đi ka hoặc đi đánh PS2 nhưng đang đi giữa chừng ông Hee bị bà già la mắng gì đó ._. ( khổ , con trai lớn rồi mà còn ._. ) nên đi về . Thế là cũng rã nhóm luôn ._.
Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm :'> chủ trì cẩn thận hơn
Đợi Hee post hình =/
Ban đầu nhân vật quan trọng là D President của box fanfic và là nhân vật chủ cột của anti ff đời I ra SG chơi ( nhầm , ra thi SAT ._. ) Nên tổ chức cuộc offine . Đến thứ 7 chua7 có ai nói gì trong khi CN đi ._. Riku đứng ra làm chủ xị , mời luôn member box RPG cho nó đông nhà đông cửa . Nhưng rốt cục không thành viên fanfic nào đi hết nên cuộc họp mặt chỉ còn là offine RPG box thôi ._.
Ngày hôm nay , tui ngủ dậy trễ ._. 8h mới phóng lên nhà ông Jenkins và cả 2 đi bộ ra "quán coffe trung nguyên ở hồ con rùa" :'>
Nghe ông Jenkins nói có 200-300m nên đi hóa ra cả cây ._.
Đến đến nơi thì ... :'> hóa ra không có quán coffe trung nguyên nào hết :'> ( ngại quá , hớ hàng ._. ) Jenkins và tui ngồi ngắm cảnh bên bờ hồ
Gọi mãi mới thấy được bác Ale xách con "Novou"
lên . Vì không có quán coffe Trung Nguyên nào cả nên đành vô ngồi tạm quán Sài Gòn ở đó vậy
lát sau Heero Yun tới .Ngồi tán dóc xong thì qua Diamond , vấn đề duy nhất là 3 thằng đi bộ quẳng đâu cái "Novou" của ông Ale đây ._.
Lên chơi điện tử không chán quá ._. vô KFC chén gà rán ._. ( không biết có cúm gà không ._. ) nhưng công nhận Ranza dạo này cũng chịu khó chăm sóc thịt da thật :'>
Định đi ka hoặc đi đánh PS2 nhưng đang đi giữa chừng ông Hee bị bà già la mắng gì đó ._. ( khổ , con trai lớn rồi mà còn ._. ) nên đi về . Thế là cũng rã nhóm luôn ._.
Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm :'> chủ trì cẩn thận hơn

Đợi Hee post hình =/













.. (