Tụt K, lô xịt, chủ nợ lùa, bế tắc quá!!! ối chời ơi

Status
Không mở trả lời sau này.

tieunhilang

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
5/4/05
Bài viết
206
Reaction score
4
Mình đang lâm vào hoàn cảnh rất cần chia sẻ, mình lỡ dính vào bóng bánh vụ Euro vừa rồi, híc, mình đang nợ 70 wa' thôi, nhưng chủ nợ thúc quá, minh không thể xoay được và cũng không thể báo nhà được (vì mình lỡ hứa với mẹ yêu cai bóng rồi, mẹ yêu sẽ giết mình mất). Nhiều lúc mình đứng hàng giờ trước Ngân hàng nhìn người ta rút tiền, rồi lại bỏ về. Nhìn những người đi xe ô tô mình ao ước được ngồi trong xe như họ rồi lại mong đưa cái sọ mình vào bánh xe luôn. Mình bế tắc quá. Nếu không có tiền người ta sẽ bắt mình cắt gân mất. Thú nhận với Công an thì mình ngồi tù là cái chắc. Bế tắc quá. cho mình lời khuyên đi. Lạy các bạn đấy
 
Lolz, euro này nhìu người chết,tui cũng lang bang nhưng ko có cách nào khác đâu
1/ Nói với gia đình,hứa lần cuối cùng ko chơi nữa,nếu giúp thì coi như xong
2/ Thiếu nợ thì chỉ có chết là hết hoặc là bỏ đi biệt xứ
 
Ông Tiêu Nhị Lang đc thả nick rồi à? hay là cờnhon? Thôi ông đi múa bụng ở các câu lạc bộ đêm là ổn ngay ấy mà! (hy vọng ông đẹp giai!)
 
Báo nhà đi, mẹ cậu không giết cậu đâu. :|
Mình ghét bọn cờ bạc cực. :|
 
Báo nhà...chấm hết...70 củ vẫn chưa phải tận cùng...còn nhiều thằng nó báo còn lớn hơn ông...biết nghĩ thì đã ko phang đến 70...thế thôi :hug:
 
Hôm nay bao nhiêu rồi mà vẫn còn EURO , nợ từ hôm đó đến nay mà ông vẫn còn sống à ?
 
có xe pháo quần áo gì bán hết đi còn gì nữa
 
Mình đang lâm vào hoàn cảnh rất cần chia sẻ, mình lỡ dính vào bóng bánh vụ Euro vừa rồi, híc, mình đang nợ 70 wa' thôi, nhưng chủ nợ thúc quá, minh không thể xoay được và cũng không thể báo nhà được (vì mình lỡ hứa với mẹ yêu cai bóng rồi, mẹ yêu sẽ giết mình mất). Nhiều lúc mình đứng hàng giờ trước Ngân hàng nhìn người ta rút tiền, rồi lại bỏ về. Nhìn những người đi xe ô tô mình ao ước được ngồi trong xe như họ rồi lại mong đưa cái sọ mình vào bánh xe luôn. Mình bế tắc quá. Nếu không có tiền người ta sẽ bắt mình cắt gân mất. Thú nhận với Công an thì mình ngồi tù là cái chắc. Bế tắc quá. cho mình lời khuyên đi. Lạy các bạn đấy

Cướp ngân hàng hoặc đưa cái sọ vào bánh xe đi , còn không thì báo gia đình , có duy nhất 2 cách đó thôi ::)
 
Chuyện như vậy cũng lập topic , rõ chán
1 Báo gia đình lo tiền trả nợ ( cách duy nhất , đơn giản nhất )
2 Đi ăn cướp ,ăn trộm ,giựt DT , bắt con tin đời tiền chuộc ( tớ chắc rằng chủ topic sẽ ko đời nào làm như vậy, cách này nguy hiểm ,rủi ro ,dễ ở tù mọt gông như chơi )
Cách cuối cùng nếu ko còn hy vọng nào khác là ....... bỏ đi bụi , đi mấy chỗ khác lánh nạn ( kiểu như quy ẩn giang hồ ấy )
 
chán , Euro 4 năm trước thau tá lả tại vì thằng Hy Lạp chết dịch nên Euro này coi thôi hết dám cá =))
 
Làm 1 củ đề :-"
 
Cả đời tớ ko bao giờ cờ bạc ,lô đề ,cá độ :'>
và ko có hứng xem Euro cho lắm =((
 
bởi thế cậu mới ko hứng xem Euro , nói thật thắng độ thì sướng còn hơn vừa shot xong :'> trận CK Euro 4 năm trước HL lên ngôi tớ mát ngủ 3 ngày ::(
 
tôi là con trai còn không hứng coi đá banh gì hết nè...
Cả đời tớ ko bao giờ cờ bạc ,lô đề ,cá độ
và ko có hứng xem Euro cho lắm
Tôi cũng vậy...
 
Sao thấy toàn xúi dại không nhỉ ????
 
hỏi 1 câu hơi ngây thơ tý, 70 wa' như bạn nói có phải là 70 triệu không?
nếu gia đình bạn không khá giả thì xem ra không còn cách nào giải quyết khác ngoài việc làm thuê trả nợ hoặc lao ra ngoài đường thăng thiên cho gọn, nếu số nợ to quá mình e chả ai giúp được bạn đâu...
 
Bạn gần gần giống mình

Nghe bạn nói thế thì gia đình bạn thừa sức trả đc nợ

Cách tốt nhất hãy nên kể mọi chuyện với mẹ bạn,vì dù sao mẹ nào chả thương kon,hok giải quyết sớm tiền lãi lên là lại mệt đấy

Cái chính là ý thức ở bạn thôi,nếu vẫn dính đến thì liệu mẹ bạn có cứu đc bạn mãi hok,hãy biết thương mẹ,bạn ah

Chúc bạn vượt qua đc đoạn đường đời gập ghềnh này
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top