- 12/12/09
- 1,045
- 3,393
- Banned
- #1
Tự nhận là vơ đũa cả nắm ở tiêu đề rồi, nên xin đừng còm men chửi mình ở dưới nữa làm gì cho tốn tài nguyên diễn đàn, vậy nhé.
Đang có 2 chuyện rất bực mình, 2 chuyện nhưng thực chất cũng là 1, chung quy cũng vì 2 chữ " nhiều chuyện".
Số là văn phòng công ty mình ở cạnh 1 văn phòng của 1 công ty Nhật. Chi nhánh miền Trung của cty Nhật đó chỉ có 1 người, nên thành ra bên cạnh phòng mình là phòng 1 em gái-ở-1-mình.
Và các bố trong vp mình thì bấn loạn vì chuyện đó ( mặc dù nhan sắc ểm cũng chỉ tầm 6-7đ), và thế là các bố ấy mon men sang phòng con họ ( nói trắng ra là xộc thẳng vô phòng con gái họ) mà đẩy đưa. Khốn nỗi các bố đó thì vợ con đề huề cả rồi, và để " hợp thức hoá" cái trò mèo mỡ của các bố, mình bị đưa ra làm lý do. Lúc thì " em ơi thằng H bên này nó đòi mời em trưa đi ăn cơm này", khi thì " thằng H nó rủ em tối đi cafe đó em ơi", miệng nói, tay đẩy cửa phòng con gái họ, chân xộc vào.
Mình phản ứng thì các bố đó cười hề hề bảo " nói thế để em dễ tán con bé đó, phải cám ơn tụi ta" ( ĐM), ứa gan nhất là khi mình bơ cái trò réo tên mình ra làm cớ đong gái của các bố ấy thì nhận đc câu khích đểu" chú mày yếu quá, ngại, ko dám tán con bé đấy à " ( cái ĐM tập 2). Chả biết con bé bên kia nó chửi thầm mình bao nhiêu lần rồi.
Chưa biết giải quyết vụ đó sao thì nghe mấy chị trong văn phòng ở SG nói ra là trong đó cũng đang đem mình ra làm chuyện bàn tán lúc trà dư tửu hậu, đại loại như mấy bố VP mình tung cái mác " KTS, đẹp trai, cao to mà chưa có bồ" ra cho các cô trong đó, rồi 1 loạt lời bàn kiểu " chắc thằng này bị hâm nên gái sợ, chắc nó gay, chắc nó abc xyz gì đó mà 25t chưa có bồ" (ĐM tập 3). Giờ cũng chán dell muốn phản ứng gì, nhưng mấy lời ong tiếng ve đó làm mình thành thằng hề xiếc khi công ty ngồi cafe.
Nhận ra bao quanh mình là 1 đám rảnh rỗi nhiều chuyện, ưa bàn tán, lo chuyện bao đồng, mặc dù đếch hiểu gì về cuộc sống riêng tư của người khác nhưng vẫn ưa làm thầy dùi.
Đang bực mình, post 1 bài bên Thư Giãn thì gặp thêm 1 thằng hãm tài nick BLACK_MARIO bay vào hỏi kháy. Mệ nó chứ, ức chế mấy hôm nay, chuyện chồng thêm chuyện.
P/S: Lời lẽ trong lúc nóng giận, có gì mong mọi người thông cảm (-______-)
Đang có 2 chuyện rất bực mình, 2 chuyện nhưng thực chất cũng là 1, chung quy cũng vì 2 chữ " nhiều chuyện".
Số là văn phòng công ty mình ở cạnh 1 văn phòng của 1 công ty Nhật. Chi nhánh miền Trung của cty Nhật đó chỉ có 1 người, nên thành ra bên cạnh phòng mình là phòng 1 em gái-ở-1-mình.
Và các bố trong vp mình thì bấn loạn vì chuyện đó ( mặc dù nhan sắc ểm cũng chỉ tầm 6-7đ), và thế là các bố ấy mon men sang phòng con họ ( nói trắng ra là xộc thẳng vô phòng con gái họ) mà đẩy đưa. Khốn nỗi các bố đó thì vợ con đề huề cả rồi, và để " hợp thức hoá" cái trò mèo mỡ của các bố, mình bị đưa ra làm lý do. Lúc thì " em ơi thằng H bên này nó đòi mời em trưa đi ăn cơm này", khi thì " thằng H nó rủ em tối đi cafe đó em ơi", miệng nói, tay đẩy cửa phòng con gái họ, chân xộc vào.
Mình phản ứng thì các bố đó cười hề hề bảo " nói thế để em dễ tán con bé đó, phải cám ơn tụi ta" ( ĐM), ứa gan nhất là khi mình bơ cái trò réo tên mình ra làm cớ đong gái của các bố ấy thì nhận đc câu khích đểu" chú mày yếu quá, ngại, ko dám tán con bé đấy à " ( cái ĐM tập 2). Chả biết con bé bên kia nó chửi thầm mình bao nhiêu lần rồi.
Chưa biết giải quyết vụ đó sao thì nghe mấy chị trong văn phòng ở SG nói ra là trong đó cũng đang đem mình ra làm chuyện bàn tán lúc trà dư tửu hậu, đại loại như mấy bố VP mình tung cái mác " KTS, đẹp trai, cao to mà chưa có bồ" ra cho các cô trong đó, rồi 1 loạt lời bàn kiểu " chắc thằng này bị hâm nên gái sợ, chắc nó gay, chắc nó abc xyz gì đó mà 25t chưa có bồ" (ĐM tập 3). Giờ cũng chán dell muốn phản ứng gì, nhưng mấy lời ong tiếng ve đó làm mình thành thằng hề xiếc khi công ty ngồi cafe.
Nhận ra bao quanh mình là 1 đám rảnh rỗi nhiều chuyện, ưa bàn tán, lo chuyện bao đồng, mặc dù đếch hiểu gì về cuộc sống riêng tư của người khác nhưng vẫn ưa làm thầy dùi.
Đang bực mình, post 1 bài bên Thư Giãn thì gặp thêm 1 thằng hãm tài nick BLACK_MARIO bay vào hỏi kháy. Mệ nó chứ, ức chế mấy hôm nay, chuyện chồng thêm chuyện.
P/S: Lời lẽ trong lúc nóng giận, có gì mong mọi người thông cảm (-______-)





có tán em nào trong cty đâu mà phải ngợi ? Bảo m thế lọ thế chai thì có làm sao, mái thoải đi ng ta nói k có nghĩa là mình thực sự là như vậy mà họ muốn m trở nên như vậy.
, Mà kệ mẹ đời chứ, ko phải đến mức đạp lên dư luận chứ sống mà cứ để bụng quá thêm bực, hại gan hại dạ dày, ko chịu được thì bùng mẹ lên 1 phát cho bọn nó hiểu ý mình, cứ im im là bọn nó làm tới.