- 14/4/07
- 14,620
- 8,936
hôm nay nói thật là hết chịu đc rồi. mọi ngày mình rất bình thản, tâm tính hiền lành nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, mà không phải tức cho mình mà tức cho mẹ mình.
ở nhà lão già thì gia trưởng, tưởng mình quyền cao chức trọng lắm, không coi vợ con ra gì.
ở nhà mẹ vẫn dạy là bố làm sao thì kệ bố, bơ đi mà sống nhưng dm có mỗi cái việc vợ con về quê ăn tết lại, ở quê thì nấu hết xong rồi cứ chờ để về, lão già làm cái chó gì cứ hằm hằm đứng ở dưới nhà bảo không về quê nữa cho ở quê ăn
. dm *** về thì thôi để vợ con nó về, xe taxi nó chờ lâu quá nó bỏ đi mất, mẹ ta định gọi cái xe khác thì lão già lồng lộn lên chửi xa xả, cáu quá ta nói cho 1 câu:" bố nói ít thôi", với cái tính gia trưởng thì lão lồng lên tiếp:" mày bảo cái gì cơ, mày nói tao nghe xem nào". nói thật nghe đến câu đấy kim chỉ mức giận của ta nó vọt mẹ đi rồi, thét lớn lên:" bớt nói đi", may mà mẹ ta can lại chứ không thì tối nay *** có bố với con cái gì hết cả
.
h nói thật chỉ mong lão ý lồng lộn lên đánh mẹ ta 1 nhát, ta đc đà tới ngay đấy, nhịn suốt 10 năm rồi chứ không phải 1 lúc đâu
. con người *** gì ích kỉ, sống vì bản thân không quan tâm tới gia đình tí nào, mẹ ta thì cứ nhường nhịn, toàn đc thế mà làm tới, lại cứ tưởng trong họ này mình là cao nhất, ai cũng phải nghe mình. h bố ta éo thể làm đc gì hết đâu, éo dám li dị vì li dị thì ở già 1 mình éo ai chăm, còn sống thế này thì sau này con cháu nó khinh cho
.
ở nhà lão già thì gia trưởng, tưởng mình quyền cao chức trọng lắm, không coi vợ con ra gì.
ở nhà mẹ vẫn dạy là bố làm sao thì kệ bố, bơ đi mà sống nhưng dm có mỗi cái việc vợ con về quê ăn tết lại, ở quê thì nấu hết xong rồi cứ chờ để về, lão già làm cái chó gì cứ hằm hằm đứng ở dưới nhà bảo không về quê nữa cho ở quê ăn
. dm *** về thì thôi để vợ con nó về, xe taxi nó chờ lâu quá nó bỏ đi mất, mẹ ta định gọi cái xe khác thì lão già lồng lộn lên chửi xa xả, cáu quá ta nói cho 1 câu:" bố nói ít thôi", với cái tính gia trưởng thì lão lồng lên tiếp:" mày bảo cái gì cơ, mày nói tao nghe xem nào". nói thật nghe đến câu đấy kim chỉ mức giận của ta nó vọt mẹ đi rồi, thét lớn lên:" bớt nói đi", may mà mẹ ta can lại chứ không thì tối nay *** có bố với con cái gì hết cả
.h nói thật chỉ mong lão ý lồng lộn lên đánh mẹ ta 1 nhát, ta đc đà tới ngay đấy, nhịn suốt 10 năm rồi chứ không phải 1 lúc đâu
. con người *** gì ích kỉ, sống vì bản thân không quan tâm tới gia đình tí nào, mẹ ta thì cứ nhường nhịn, toàn đc thế mà làm tới, lại cứ tưởng trong họ này mình là cao nhất, ai cũng phải nghe mình. h bố ta éo thể làm đc gì hết đâu, éo dám li dị vì li dị thì ở già 1 mình éo ai chăm, còn sống thế này thì sau này con cháu nó khinh cho
.
âu cũng là do nhịn lâu quá, tức nước vỡ bờ thôi..