l1k2j3h409
Mr & Ms Pac-Man
- 9/5/09
- 285
- 2
Từ đầu năm tới giờ mình đang dần trong 1 chuổi các sự kiện ko suôn sẻ, và có vẻ thiếu may mắn. Song cuối cùng thì mọi chuyễn củng có cái cách riêng của nó để được giải quyết.
Nhưng hôm nay lại thêm một câu chuyện được giải như là tìm cách để có thể giải tỏa ra và cần thêm ý kiến để có thể hiểu hơn về cuộc đời này.
Nếu 1 công việc chắc chắn hoàn thành khi và chỉ khi mình chịu chi tiền ra (mình kiếm được tiền và dùng hoàn toàn tiền mình để chi). Việc này hoàn thành thì chỉ phục vụ hoàn toàn chỏ bản thân mình. Nhưng do có lẻ ba má mình thấy mình bỏ tiền ra và xót rồi gây ra cải vả nhẹ trong gia đình. Vì mẹ mình sống rất cần kiệm để nuôi sống mình và hiện giờ là em gái mình (mỗi tháng mình đều đưa tiền để phụ mẹ chăm lo cho nhà). Mình thì thường phải đi làm xa nên số ngày ở nhà ko nhiều. Ba mình thì chỉ còn ở nhà, vì nghề ba mình đã không còn kiếm ra tiền như thời xưa. Nên ba mình sẽ chịu trách nhiệm chính về việc lo cho em mình đón đi học, cho em mình ăn (em mình 4t rưởi).
Việc đó là lo cho mình khỏi NVQS. Bửa nhà mình có quen ông trên quận (chuyên lo NVQS khi từ phường đưa lên) thì đã đưa 10tr để chạy nhưng ông này lại ko làm được gì mà cứ để bọn phương đội suốt ngày gởi giấy kêu mình đi khám sức khỏe (mình thì cũng ko có thời gian vì bận đi làm ngoài giàn khoan nên ko có ở nhà thường xuyên). Giờ bên phường đòi thêm 20tr để lo êm xuôi cho đến hết năm 25t (3 năm nữa). Vậy tổng cộng là 30tr (giá bình thường trong phường mình có 2 chú đã lo được là 20tr). Mình xem 10tr cho chú quận kia là 1 bài học nhỏ của cuộc đời này vì đâu có gì dể dàng và suôn sẻ. Đòi lại thì chắc chắn ko dc rồi. Trong thời gian 3 năm nếu ko đi NVQS thì mình có thể kiếm ra hơn rất nhiều số tiền 30tr sẽ bỏ ra để lo NVQS. Vì mình muốn mua một căn nhà bự hơn để cho ba má sống thoải mái, cuộc sống của mẹ mình đỡ phải chỉ ăn một bữa sáng bằng gói xôi khi chở mình tới trường hằng ngày khi còn đi học. Ba tôi thì ko còn làm ra tiền như xưa, nhưng nghỉ bây giờ phần nào đến tôi gánh trách nhiệm cho ba. Còn em mình nữa, cũng sẽ chia với ba mẹ về cách nuôi dạy, chăm sóc em ko nhiều về tình cảm (vì mình hơi khó khăn trong việc nói nhỏ nhẹ), nhưng tiền bạc thì mình lun đưa cho mẹ để mẹ mình chi tiêu cho em sao cho hợp lí.
Vậy mình nghĩ năm nay thật ko suôn sẻ về nhiều thứ...nhưng mọi chuyện đã có cách giải quyết của nó bằng tự bản thân nó hay bằng cách khác. Và mình nghĩ chuyện này cũng sẽ giải quyết được theo cái cách mà tiền được gọi là vật ngoài thân.
Nếu ai đánh giá mình về việc NVQS thì ok, mình ko đánh giá lại. Nhưng có lẻ mình chưa đủ để đại nghĩa diệt thân...vì gia đình mình trước. Cố gắng dùng tài chính mình làm ra để phần nào cống hiến cho xả hội bằng cách hằng tháng đều tới chổ cơm từ thiện quyên góp, mặc dù ko góp công sức thời gian, nhưng nghĩ cảnh nghèo nhà mình hồi đó nên cũng muốn phần nào làm gì đó mặc dầu hơi thực dụng.
Xin cảm ơn đã xem lời chia sẽ của mình.
Nhưng hôm nay lại thêm một câu chuyện được giải như là tìm cách để có thể giải tỏa ra và cần thêm ý kiến để có thể hiểu hơn về cuộc đời này.
Nếu 1 công việc chắc chắn hoàn thành khi và chỉ khi mình chịu chi tiền ra (mình kiếm được tiền và dùng hoàn toàn tiền mình để chi). Việc này hoàn thành thì chỉ phục vụ hoàn toàn chỏ bản thân mình. Nhưng do có lẻ ba má mình thấy mình bỏ tiền ra và xót rồi gây ra cải vả nhẹ trong gia đình. Vì mẹ mình sống rất cần kiệm để nuôi sống mình và hiện giờ là em gái mình (mỗi tháng mình đều đưa tiền để phụ mẹ chăm lo cho nhà). Mình thì thường phải đi làm xa nên số ngày ở nhà ko nhiều. Ba mình thì chỉ còn ở nhà, vì nghề ba mình đã không còn kiếm ra tiền như thời xưa. Nên ba mình sẽ chịu trách nhiệm chính về việc lo cho em mình đón đi học, cho em mình ăn (em mình 4t rưởi).
Việc đó là lo cho mình khỏi NVQS. Bửa nhà mình có quen ông trên quận (chuyên lo NVQS khi từ phường đưa lên) thì đã đưa 10tr để chạy nhưng ông này lại ko làm được gì mà cứ để bọn phương đội suốt ngày gởi giấy kêu mình đi khám sức khỏe (mình thì cũng ko có thời gian vì bận đi làm ngoài giàn khoan nên ko có ở nhà thường xuyên). Giờ bên phường đòi thêm 20tr để lo êm xuôi cho đến hết năm 25t (3 năm nữa). Vậy tổng cộng là 30tr (giá bình thường trong phường mình có 2 chú đã lo được là 20tr). Mình xem 10tr cho chú quận kia là 1 bài học nhỏ của cuộc đời này vì đâu có gì dể dàng và suôn sẻ. Đòi lại thì chắc chắn ko dc rồi. Trong thời gian 3 năm nếu ko đi NVQS thì mình có thể kiếm ra hơn rất nhiều số tiền 30tr sẽ bỏ ra để lo NVQS. Vì mình muốn mua một căn nhà bự hơn để cho ba má sống thoải mái, cuộc sống của mẹ mình đỡ phải chỉ ăn một bữa sáng bằng gói xôi khi chở mình tới trường hằng ngày khi còn đi học. Ba tôi thì ko còn làm ra tiền như xưa, nhưng nghỉ bây giờ phần nào đến tôi gánh trách nhiệm cho ba. Còn em mình nữa, cũng sẽ chia với ba mẹ về cách nuôi dạy, chăm sóc em ko nhiều về tình cảm (vì mình hơi khó khăn trong việc nói nhỏ nhẹ), nhưng tiền bạc thì mình lun đưa cho mẹ để mẹ mình chi tiêu cho em sao cho hợp lí.
Vậy mình nghĩ năm nay thật ko suôn sẻ về nhiều thứ...nhưng mọi chuyện đã có cách giải quyết của nó bằng tự bản thân nó hay bằng cách khác. Và mình nghĩ chuyện này cũng sẽ giải quyết được theo cái cách mà tiền được gọi là vật ngoài thân.
Nếu ai đánh giá mình về việc NVQS thì ok, mình ko đánh giá lại. Nhưng có lẻ mình chưa đủ để đại nghĩa diệt thân...vì gia đình mình trước. Cố gắng dùng tài chính mình làm ra để phần nào cống hiến cho xả hội bằng cách hằng tháng đều tới chổ cơm từ thiện quyên góp, mặc dù ko góp công sức thời gian, nhưng nghĩ cảnh nghèo nhà mình hồi đó nên cũng muốn phần nào làm gì đó mặc dầu hơi thực dụng.
Xin cảm ơn đã xem lời chia sẽ của mình.
- tội lỗi tội lỗi ). Tập thói quen đặt cho m 1 mục tiêu cụ thể - làm đc rồi nâng lên. 