pmtan
Youtube Master Race
- 1/11/09
- 86
- 3
Em là thành viên của 4rum cũng kha khá rồi nhưng chủ yếu là vào box World editor thôi, hôm nay có tâm trạng mong các cao nhân cho em lời tư vấn.
Chẳng là em có một mối tình đầu, chính xác hơn là mối tình đơn phương. Đối tượng là bạn gái trong lớp hồi học phổ thông, ngồi ngay phía sau em thôi. Người đó cũng học chung với em hối cấp I nhưng lên cấp 3 mới gặp lại. Em bắt đầu phát hiện mình yêu cách đây cũng 2 năm rồi, nhưng ngỏ lời thì cách đây gần 1 năm thôi (do lúc trước em nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường thôi, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì đúng là mình yêu thật). Ngồi cùng một nhóm nên em và người ấy lúc nào cũng gặp nhau, nhưng do tính em nhút nhát nên không nói chuyện nhiều chỉ khi nào có việc cần bàn hay học nhóm thì em mới dám nói ( nhưng toàn là không dám ngẩng mặt lên nhìn). Người ấy tên P, trong nhóm thì ngồi chung với một con bạn tên N, em thì ngồi bàn trên cùng với 2 thằng tên C và H, bên cạnh là 1 bạn nữ tên T. Em xin đề cập đến vấn đề này vì có liên quan. Chẳng là khi phát hiện mình thích P (lúc đó là gần cuối năm 12 rồi) em nghĩ không nói ra thì chẳng còn cơ hội nào nói nữa, em nói chiện đó với T, vì dù sao cũng ngồi gần mà là con gái nữa, đặc biệt T phải nói là rất có kinh nghiệm trong mấy vụ này vì cặp bồ không biết bao nhiêu tên lơ ngơ trong trường. T nghe xong cười và cho là em giỡn vì lúc trước không thấy em có biểu hiện gì và cũng chả có ý gì nhưng ngày hôm sau suy nghĩ thế nào nó cho em nói thật và đồng ý làm “quân sư” cho em luôn. Câu chuyện càng hồi hộp khi 1 ngày nọ, T thông báo là thằng C cũng thích P, một chuyện mà em không ngờ tới vì em và thằng C cũng thân nhau, thường xuyên chơi DotA nên khi đó em nhìn thấy nó mà ghét vô cùng. Trong hoàn cảnh khác thì thằng H ngồi cạnh em cũng thích N, hai thằng bạn thân lại thích 2 con bạn thân ngồi cạnh nhau sau lưng mình trong lớp nên em với nó trao đổi cho nhau rất nhiều.
T làm quân sư cho em nên khi xác định xong thì thăm dò liền, rốt cuộc nhận được câu trả lời là “NO !”. Nghe thấy vậy em cũng rất buồn nhưng thằng H lại khuyên em “ chưa thấy thất bại- chưa bỏ cuộc” thế nên em lại tiếp tục.
Cũng xin nói thêm là trong suốt khoảng thời gian từ lúc nói ra sự thật đêm nào em cũng thức rất khuya, một phần vì ôn thi ĐH, một phần vì suy nghĩ chuyện đó rất nhiều. Em được mọi người nhận xét là đứa nhạy cảm, một việc nhỏ nhặt cũng làm em suy nghĩ nhiều. Em rất mê các bài hát US-UK nên thường nhập tâm vào các bài hát ấy.
Thời gian cuối năm đã đến, em nghĩ không còn cơ hội nhiều nữa nên quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Tối hôm ấy, sau khi học ở lò luyện thi về, em chạy nhanh về nhà ngồi trong phòng nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình, thật phũ phàng khi em nhận được tin chỉ xem em là bạn thôi, tối hôm đó chả thiết ôn tập nữa, nằm trong giường vừa nghe bài hát Miss you night của Westlife và Lonely của Akon mà nước mắt chảy ra hồi nào không biết. Thật không ngờ động lực lớn giúp em vượt qua khó khăn ôn thi đại học lúc đó lại khiến em chán nản vô cùng.
Sáng hôm sau em kể chuyện tối hôm qua cho H và T nghe thì bọn nó nói đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ qua. Sáng hôm đó em cũng nghe một tin là N thích em, em đã có nhận thấy điều này từ lâu nhưng không dám nói ra sợ mình đoán nhầm mà cũng một phần làm thằng H bực mình. Biết chuyện đấy ngay chiều hôm đó thằng H cũng nhắn tin bày tỏ với con N luôn, kết quả thì ai cũng biết nó bị từ chối cũng như thế. Em nghĩ thôi thì dù không được cũng nên làm cái gì đó lần cuối vì dù sao cũng cuối năm rồi, nhưng trong lòng vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có kết quả tốt đẹp. Đó là nhày liên hoan lớp, em đã mua 1 món quà thủy tinh để làm quà tặng bày tỏ tình cảm, em nhờ T giữ vì con gái mà đi liên hoan phải mang theo túi xách chứ. Khi vừa khai mạc và ăn uống xong xuôi đến phần hát karaoke em liền chuồn ra, lấy món quà rồi gọi điện nói P có chiện gấp cần phải nói. Ra đến nơi thì em lại không có đủ dũng cãm nói hết suy nghĩ trong lòng, mà nói lừa rằng đây là món quà mà em tặng nhân ngày sinh nhật sắp tới ( đây cũng là điều em hồi hận nhất), đó là thứ 7 ngày 25/4 năm ngoái. Em tưởng mọi chuyện như vậy là xong nhưng không ngờ đến sáng thứ 2 khi xách cặp ra về thì N gọi em lại nói rằng “bỏ quên một thứ trong hộc bàn” em chạy vào lớp thấy P đi ra, thò tay vào hộc bàn lấy thấy đó là món quà hôm trước em tặng, sững sờ em về nhà mà hôm ấy lòng buồn không tả nổi. Ngày hôm sau thì T nói với em rằng nó nghi N đã có tác động vào P làm cho P phải trả lại món quà đó, nhưng em nghĩ thế là hết nên chẳng làm gì. Lại nói về thằng C khi biết em thích P thì nó chẳng xem em ra gì, coi em như đối thủ không cân sức nên em cũng thấy khinh nó. Trong suốt thời gian đó đến khi thi ĐH, dù học cùng lò luyện thi nhưng em không dám nhìn P nữa, còn thằng C vẫn tiếp tục theo đuổi, em cũng đành chịu mà nhìn thôi.
Hiện giờ thì em đã vào được ĐH, đang học tại quê nhà còn P thì đã ra Đà Nẵng nên không còn gặp nhau. Dịp Tết này về quê ăn Tết, em có gặp lại nhóm bạn cũ trong đó có P, lòng vẫn nôn nao như ngày nào.
Xin hỏi các pro em phải làm sao đây, giúp em với. Em chỉ viết tới đây thôi, mong các pro giúp đỡ, vẫn còn những chi tiết phía sau nữa em không viết tiếp, để lần sau, sợ mọi người mỏi mắt.
Chẳng là em có một mối tình đầu, chính xác hơn là mối tình đơn phương. Đối tượng là bạn gái trong lớp hồi học phổ thông, ngồi ngay phía sau em thôi. Người đó cũng học chung với em hối cấp I nhưng lên cấp 3 mới gặp lại. Em bắt đầu phát hiện mình yêu cách đây cũng 2 năm rồi, nhưng ngỏ lời thì cách đây gần 1 năm thôi (do lúc trước em nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường thôi, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì đúng là mình yêu thật). Ngồi cùng một nhóm nên em và người ấy lúc nào cũng gặp nhau, nhưng do tính em nhút nhát nên không nói chuyện nhiều chỉ khi nào có việc cần bàn hay học nhóm thì em mới dám nói ( nhưng toàn là không dám ngẩng mặt lên nhìn). Người ấy tên P, trong nhóm thì ngồi chung với một con bạn tên N, em thì ngồi bàn trên cùng với 2 thằng tên C và H, bên cạnh là 1 bạn nữ tên T. Em xin đề cập đến vấn đề này vì có liên quan. Chẳng là khi phát hiện mình thích P (lúc đó là gần cuối năm 12 rồi) em nghĩ không nói ra thì chẳng còn cơ hội nào nói nữa, em nói chiện đó với T, vì dù sao cũng ngồi gần mà là con gái nữa, đặc biệt T phải nói là rất có kinh nghiệm trong mấy vụ này vì cặp bồ không biết bao nhiêu tên lơ ngơ trong trường. T nghe xong cười và cho là em giỡn vì lúc trước không thấy em có biểu hiện gì và cũng chả có ý gì nhưng ngày hôm sau suy nghĩ thế nào nó cho em nói thật và đồng ý làm “quân sư” cho em luôn. Câu chuyện càng hồi hộp khi 1 ngày nọ, T thông báo là thằng C cũng thích P, một chuyện mà em không ngờ tới vì em và thằng C cũng thân nhau, thường xuyên chơi DotA nên khi đó em nhìn thấy nó mà ghét vô cùng. Trong hoàn cảnh khác thì thằng H ngồi cạnh em cũng thích N, hai thằng bạn thân lại thích 2 con bạn thân ngồi cạnh nhau sau lưng mình trong lớp nên em với nó trao đổi cho nhau rất nhiều.
T làm quân sư cho em nên khi xác định xong thì thăm dò liền, rốt cuộc nhận được câu trả lời là “NO !”. Nghe thấy vậy em cũng rất buồn nhưng thằng H lại khuyên em “ chưa thấy thất bại- chưa bỏ cuộc” thế nên em lại tiếp tục.
Cũng xin nói thêm là trong suốt khoảng thời gian từ lúc nói ra sự thật đêm nào em cũng thức rất khuya, một phần vì ôn thi ĐH, một phần vì suy nghĩ chuyện đó rất nhiều. Em được mọi người nhận xét là đứa nhạy cảm, một việc nhỏ nhặt cũng làm em suy nghĩ nhiều. Em rất mê các bài hát US-UK nên thường nhập tâm vào các bài hát ấy.
Thời gian cuối năm đã đến, em nghĩ không còn cơ hội nhiều nữa nên quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Tối hôm ấy, sau khi học ở lò luyện thi về, em chạy nhanh về nhà ngồi trong phòng nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình, thật phũ phàng khi em nhận được tin chỉ xem em là bạn thôi, tối hôm đó chả thiết ôn tập nữa, nằm trong giường vừa nghe bài hát Miss you night của Westlife và Lonely của Akon mà nước mắt chảy ra hồi nào không biết. Thật không ngờ động lực lớn giúp em vượt qua khó khăn ôn thi đại học lúc đó lại khiến em chán nản vô cùng.
Sáng hôm sau em kể chuyện tối hôm qua cho H và T nghe thì bọn nó nói đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ qua. Sáng hôm đó em cũng nghe một tin là N thích em, em đã có nhận thấy điều này từ lâu nhưng không dám nói ra sợ mình đoán nhầm mà cũng một phần làm thằng H bực mình. Biết chuyện đấy ngay chiều hôm đó thằng H cũng nhắn tin bày tỏ với con N luôn, kết quả thì ai cũng biết nó bị từ chối cũng như thế. Em nghĩ thôi thì dù không được cũng nên làm cái gì đó lần cuối vì dù sao cũng cuối năm rồi, nhưng trong lòng vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có kết quả tốt đẹp. Đó là nhày liên hoan lớp, em đã mua 1 món quà thủy tinh để làm quà tặng bày tỏ tình cảm, em nhờ T giữ vì con gái mà đi liên hoan phải mang theo túi xách chứ. Khi vừa khai mạc và ăn uống xong xuôi đến phần hát karaoke em liền chuồn ra, lấy món quà rồi gọi điện nói P có chiện gấp cần phải nói. Ra đến nơi thì em lại không có đủ dũng cãm nói hết suy nghĩ trong lòng, mà nói lừa rằng đây là món quà mà em tặng nhân ngày sinh nhật sắp tới ( đây cũng là điều em hồi hận nhất), đó là thứ 7 ngày 25/4 năm ngoái. Em tưởng mọi chuyện như vậy là xong nhưng không ngờ đến sáng thứ 2 khi xách cặp ra về thì N gọi em lại nói rằng “bỏ quên một thứ trong hộc bàn” em chạy vào lớp thấy P đi ra, thò tay vào hộc bàn lấy thấy đó là món quà hôm trước em tặng, sững sờ em về nhà mà hôm ấy lòng buồn không tả nổi. Ngày hôm sau thì T nói với em rằng nó nghi N đã có tác động vào P làm cho P phải trả lại món quà đó, nhưng em nghĩ thế là hết nên chẳng làm gì. Lại nói về thằng C khi biết em thích P thì nó chẳng xem em ra gì, coi em như đối thủ không cân sức nên em cũng thấy khinh nó. Trong suốt thời gian đó đến khi thi ĐH, dù học cùng lò luyện thi nhưng em không dám nhìn P nữa, còn thằng C vẫn tiếp tục theo đuổi, em cũng đành chịu mà nhìn thôi.
Hiện giờ thì em đã vào được ĐH, đang học tại quê nhà còn P thì đã ra Đà Nẵng nên không còn gặp nhau. Dịp Tết này về quê ăn Tết, em có gặp lại nhóm bạn cũ trong đó có P, lòng vẫn nôn nao như ngày nào.
Xin hỏi các pro em phải làm sao đây, giúp em với. Em chỉ viết tới đây thôi, mong các pro giúp đỡ, vẫn còn những chi tiết phía sau nữa em không viết tiếp, để lần sau, sợ mọi người mỏi mắt.

) nhưng em thấy khi thằng C rủ đi chơi, xem phim là đi (nhưng phải có con N đi kèm hoặc mấy đứa bạn trong lớp).