Ice Dragon
Mega Man
Sẽ cố gắng diễn đạt hết sức dễ hiểu cho các bác giúp đỡ
.
Thế này nhé:
1/ Tớ lụy hoàn toàn trong tình yêu, cả ngày tớ cứ nghĩ về cô ấy, những lúc thấy nick cô ấy onl dù chỉ ngồi "
" ko biết nói gì cũng vẫn cứ thấy hạnh phúc ko tả đc
2/ Tớ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ko đáng quan tâm (kiểu như thấy buồn khi gửi tin nhắn mà lâu ko nhận đc trả lời từ cô ấy, thấy hơi buồn khi cô ấy online ko để lại offline message cho mình,..)
3/ Chơi game gì tớ cũng chơi ở vị trí supporter.
4/ Ăn nói cứ vòng vo, ko nói thẳng trực tiếp đc vào vấn đề (thật ra cái này do mình ghiền warcraft, khoái mấy đứa Elf nên cũng thích cái kiểu nói vòng vo của tụi nó, bắt chước theo nên h bị quen luôn =.=)
...
Từ những cái trên đôi khi mình nhận thấy mình yếu đuối trong tính cách, cảm giác mình như con gái ( ko có ý xúc phạm, chỉ là 1 thằng con trai tính cách thế thì chả hay ho gì). Một số người quen cũng nhận xét mình như thế.
Trước đây mình ko quan tâm lắm chuyện này, nấp sau cái vỏ Ice Dragon nên cũng chả sao, nhưng từ khi quen cô ấy mình càng lúc càng ghét kiểu tính cách như con gái này của mình, thứ nhất là vì nó đem lại nhiều cảm giác buồn khi yêu (vì cứ hay nghĩ linh tinh >"<), thứ hai là có bao nhiêu cô gái thích có bạn trai cái kiểu như vầy chứ =.=.
h mình phải làm sao, tiếp tục như thế này hay tìm cách thay đổi. Mà thay đổi thì thế nào ..
p/s: tớ cung Bạch Dương (Aries)
Thế này nhé:
1/ Tớ lụy hoàn toàn trong tình yêu, cả ngày tớ cứ nghĩ về cô ấy, những lúc thấy nick cô ấy onl dù chỉ ngồi "
2/ Tớ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ko đáng quan tâm (kiểu như thấy buồn khi gửi tin nhắn mà lâu ko nhận đc trả lời từ cô ấy, thấy hơi buồn khi cô ấy online ko để lại offline message cho mình,..)
3/ Chơi game gì tớ cũng chơi ở vị trí supporter.
4/ Ăn nói cứ vòng vo, ko nói thẳng trực tiếp đc vào vấn đề (thật ra cái này do mình ghiền warcraft, khoái mấy đứa Elf nên cũng thích cái kiểu nói vòng vo của tụi nó, bắt chước theo nên h bị quen luôn =.=)
...
Từ những cái trên đôi khi mình nhận thấy mình yếu đuối trong tính cách, cảm giác mình như con gái ( ko có ý xúc phạm, chỉ là 1 thằng con trai tính cách thế thì chả hay ho gì). Một số người quen cũng nhận xét mình như thế.
Trước đây mình ko quan tâm lắm chuyện này, nấp sau cái vỏ Ice Dragon nên cũng chả sao, nhưng từ khi quen cô ấy mình càng lúc càng ghét kiểu tính cách như con gái này của mình, thứ nhất là vì nó đem lại nhiều cảm giác buồn khi yêu (vì cứ hay nghĩ linh tinh >"<), thứ hai là có bao nhiêu cô gái thích có bạn trai cái kiểu như vầy chứ =.=.
h mình phải làm sao, tiếp tục như thế này hay tìm cách thay đổi. Mà thay đổi thì thế nào ..
p/s: tớ cung Bạch Dương (Aries)
.


(nói trước mặt cũng có hay sau lưng cũng có)