Quá đúng, 100 % là nó muốn tránh MGS 3 sẽ ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo bản thân tôi thì tuy cả 2 đều là Stealth-Action nhưng chúng có phong cách rất riêng. Splinter Cell thì tập trung thể hiện mọi tình tiết 1 cách thực tế nhất, và có vẻ nặng về chính trị quá, đôi lúc làm không khí trong game bị nặng nề. Còn MGS là game đặc trưng của Nhật, mang ít nhiều phong cách Fantasy, trong SC thì khi bị phát hiện rồi thì cầm chắc Load chơi lại, còn MGS thì...chui vô thùng, vô tủ mà trốn; SC thì bị bắn vài cú coi như ...thăng (giống thực tế), còn MGS thì ko như thế. Nói chung không khí trong game của MGS dễ thở hơn SC rất nhiều, thậm chí còn vui nhộn nữa, còn SC thì cười hỏng muốn nổi, căng tai căng mắt ra mà quan sát, nghe ngóng. Và cuối cùng sự ăn điểm lớn nhất của MGS là kịch bản Game rất xuất sắc, gần như là 1 bộ phim hoàn chỉnh, trong khi SC thì chơi theo màn, kịch bản không có gì đặc sắc.