NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
tui có một vấn đề thắc mắc và khó hiểu, tui chưa thể lý giải hết được một vấn đề này, tui có quen rất nhiều người từ già trẻ lớn bé loại nào cũng có nhưng có một loại người tui thấy hơi khó hiểu nên pos bài lên đây mong anh em nào có kinh nghiệm có thể giải thích dùm sự thắc mắc này của tui, xin cảm ơn rất nhiều.
vấn đề là thế này, tui có quen nhiều người con gái và quê cũng có thành phố cũng có, hầu hết mấy em mấy chị này đều bình thường và rất biết tiếp thu ý kiến của người khác nhưng có một số em là cực độ bảo thủ, và 2 em này đều là con gái của tộc trưởng 1 dòng họ ở quê, có thể nói là bảo thủ đến mức ko có gì bảo thủ hơn được, luôn tự cho mình là đúng, không quan tâm người khác đánh giá hay nghĩ gì về mình.
tui thắc mắc là ko biết có phải là cái di truyền gia trưởng của chính cha ông tộc trưởng của nó để lại cho nó hay ko nhỉ ???? thực sự tui ko lý giải ra được mong các bác có thể giải thích dùm cái điều khó hiểu này dùm em.
vấn đề là thế này, tui có quen nhiều người con gái và quê cũng có thành phố cũng có, hầu hết mấy em mấy chị này đều bình thường và rất biết tiếp thu ý kiến của người khác nhưng có một số em là cực độ bảo thủ, và 2 em này đều là con gái của tộc trưởng 1 dòng họ ở quê, có thể nói là bảo thủ đến mức ko có gì bảo thủ hơn được, luôn tự cho mình là đúng, không quan tâm người khác đánh giá hay nghĩ gì về mình.
tui thắc mắc là ko biết có phải là cái di truyền gia trưởng của chính cha ông tộc trưởng của nó để lại cho nó hay ko nhỉ ???? thực sự tui ko lý giải ra được mong các bác có thể giải thích dùm cái điều khó hiểu này dùm em.
cái tui nói là tui thấy những người con gái tui gặp mà là con của tộc trưởng ở quê thì có vẻ hơi khác người ở cái mặt bảo thủ đến mức trên bình thường ý, cái này là do cha có máu gia trưởng hay là do ý thức của con người nhỉ ?

,nói cứ như là quát ra lửa ấy :whew:,ai có ý kiến gì cũng phải xin phép dạ dạ vâng vâng ,phật ý 1 cái là ... :whew:.1 ông bác của mình có 3 người con,chị con cả cứ phải gọi là ... -.-,thông minh,có ngoại hình ,thừa hưởng tính đó lại nhờ bố có thế lực quan hệ nên thăng tiến nhanh vô cùng
(cũng thế nên chồng chị có hơi kín tiếng ,trầm trầm 
,đổ dầu vào lửa :hug:,mà nịnh cũng phải biết cách,ko thì lại mang tiếng dẻo mỏ với lại vuốt đuôi :hug: