NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
tui đang có chuyện ko vui chút nào muốn tâm sự với mấy bác, mong được chia sẻ.
chuyện là em út của mình đểu là những thằng có ăn học và cả đi du học rất hẳn hoi bên PHÁP nhưng ko hiểu sao chúng nó học cáo và biết rất rõ thuốc lá có hại cho sức khỏe và nhan sắc và đặc biệt là ung thư vậy mà vẫn hút ? liệu có thể coi đây là việc có học mà ko có thức ko nhỉ ? tui đã hết lời khuyên nhưng bọn nó ko nghe, dù sao làm anh thì phải có trách nhiệm thương yêu và dạy bảo em út nhưng đáng tiếc là chẳng có cách nào khuyên được chúng nó cả vì chúng nó nói là, Hút thuốc giúp học tốt làm việc tốt @_@, hút thuốc là đẳng cấp đàn ông , cần phải biết hút @_@ chịu thua.
có 1 thằng em nữa năm nay vào đại học, hiện giờ chưa hút nhưng qua những gì nó nói chuyện thì tui nghĩ nó sắp sửa tập hút rồi, giờ chẳng biết làm sao, thấy buồn quá lên post bài tâm sự chút, bác nào có lòng tốt vô chia sẻ xíu nha.
xin cảm ơn nhiều
chuyện là em út của mình đểu là những thằng có ăn học và cả đi du học rất hẳn hoi bên PHÁP nhưng ko hiểu sao chúng nó học cáo và biết rất rõ thuốc lá có hại cho sức khỏe và nhan sắc và đặc biệt là ung thư vậy mà vẫn hút ? liệu có thể coi đây là việc có học mà ko có thức ko nhỉ ? tui đã hết lời khuyên nhưng bọn nó ko nghe, dù sao làm anh thì phải có trách nhiệm thương yêu và dạy bảo em út nhưng đáng tiếc là chẳng có cách nào khuyên được chúng nó cả vì chúng nó nói là, Hút thuốc giúp học tốt làm việc tốt @_@, hút thuốc là đẳng cấp đàn ông , cần phải biết hút @_@ chịu thua.
có 1 thằng em nữa năm nay vào đại học, hiện giờ chưa hút nhưng qua những gì nó nói chuyện thì tui nghĩ nó sắp sửa tập hút rồi, giờ chẳng biết làm sao, thấy buồn quá lên post bài tâm sự chút, bác nào có lòng tốt vô chia sẻ xíu nha.
xin cảm ơn nhiều
Việc đó ko có gì sai nếu họ đừng đi vào khu vực cấm hút thuốc và gần phụ nữ mang thai 
)
