nói thật doom vẫn sợ hơn DS, DS góc nhìn thứ 3 mà, doom góc nhìn thứ 1 nên sợ hơn chứ, bản này là renmake lên HD cả doom 1, 2, 3 và bản resoation evil nữa ( không biết viết có đúng không)
Thực ra thì cái cảm giác bị rape trong một hành lang chật hẹp và tối tăm của Doom vẫn phê hơn DS nhiều, ít ra là cảm nhận cá nhân của mình thì thấy thế. Những lần như thế bất lực cực vì đạn dược lúc đầu hơi ít, quái nó vồ thì hay bị lệch tâm nên bắn trượt khá nhiều, đã thế do khung cảnh chật chội nên không có chỗ để chạy... sau này đến đoạn có mấy con nhện là bắt đầu khó dần
Thực ra thì cái cảm giác bị rape trong một hành lang chật hẹp và tối tăm của Doom vẫn phê hơn DS nhiều, ít ra là cảm nhận cá nhân của mình thì thấy thế. Những lần như thế bất lực cực vì đạn dược lúc đầu hơi ít, quái nó vồ thì hay bị lệch tâm nên bắn trượt khá nhiều, đã thế do khung cảnh chật chội nên không có chỗ để chạy... sau này đến đoạn có mấy con nhện là bắt đầu khó dần
Cực kết dòng DOOM này, ghiền từ hồi DOOM I & II lúc còn bé tí, hồi nhỏ chơi suốt ngày bị ám ảnh. Kết phần mở rộng Resurrection of Evil, có cây hút chưởng với shotgun 2 nòng huyền thoại .
Mong rằng ko biết DOOM IV mà ra thì cốt truyện thế nào, diễn ra ở trái đất như phần Hell on Earth à, chất .
hồi nhỏ chơi game nhà có cái đĩa DOS tổng hợp, cả trăm game có gì chơi nấy. trong đó có 2 cái DOOM có chơi mà chả biết là game gì, mãi về sau mới biết nó là huyền thoại