[Vietnam Light Novel] Men of Insanity ~ Thần Kinh Đại Hiệp

  • Thread starter Thread starter FFFF
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái này nên giữ ở đây chứ ko dc move, move là nó thành nhà hoang ngay \m/
 
“Hôm nay có ragu ăn rồi ta ơi...”.
Cái gì bảo rằng nó đang ăn thế [-x
 
Ơ thế mũi thính à, ai biết đâu :">
Cơ bản là chap mới giống nguyên một đĩa xoài xanh với 1 bát mắm đường khiến độc giả ngửi thấy mùi chua mà nuốt nước bọt...
[spoil]Đoán Tôn hành giả sau này thành antihero rôi chia đường: làm sư phụ anh Cương lập Hiệp Hội Siêu Nhân Việt Nam hoặc làm Đông Tà gặp ma giết ma gặp phật giết phật, cuối cùng đấu với anh Cương.[/spoil]
 
Tsk tsk...

Nhân tiện, đồ ăn trong đây theo bọn nó nói thì được chia thực đơn theo từng ngày trong tuần, và không bao giờ thay đổi.

Một lưu ý nhỏ cuối về đời sống trong đây : quả thật trừ món Ragu vào tối thứ bảy hàng tuần, còn lại món gì cũng dở. Mà thật ra tôi cũng nghĩ không ra cách nào nấu Ragu cho nó dở được, âu cũng là một điều may mắn. Ít ra thì tôi có cái để mà trông đợi vào bữa ăn cuối tuần.

Consistency và reasonable là hai yếu tố không thể thiếu, cho dù có là truyện giả tưởng đi chăng nữa [-x Tác gia đẳng cấp nó phải thế \:d/

Btw, cái suy đoán storyline kia 1 cái trật, 1 cái xém trúng khoảng 30% ~
 
Hôm qua có chap mới muộn quá ko kịp đọc, hôm nay đến h này mới lết được về đến bàn =((

Mình cũng muốn có siêu năng lực =((
 
rat hay ....thank ban. nhjeu nhe ..................
 
......

Lập nick tham gia forum hôm nay chỉ để post 1 bài duy nhất khen truyện của mình, sau đó lăn ra chết vì một nhát chém tội danh gì đấy không rõ.
Cứ y như phim vậy...

Xúc động vcl...
 
......

Lập nick tham gia forum hôm nay chỉ để post 1 bài duy nhất khen truyện của mình, sau đó lăn ra chết vì một nhát chém tội danh gì đấy không rõ.
Cứ y như phim vậy...

Xúc động vcl...

Anh giai xúc động xong chưa, xong rồi thì mau post chap mới đê .
 
hình như 1 thời gian trước cũng tới chương này là dừng , đến ngày hôm nay chú FFFF đã nặn ra được chương mới trong ngần ấy năm theo boardgame chưa :-?
 
......

Lập nick tham gia forum hôm nay chỉ để post 1 bài duy nhất khen truyện của mình, sau đó lăn ra chết vì một nhát chém tội danh gì đấy không rõ.
Cứ y như phim vậy...

Xúc động vcl...

Có kẻ có thù hằn với đại hiệp nhưng ko dám chặt chém công khai, chỉ bắt đầu = vài màn dằn mặt 8->

Anyway, vẫn chờ chap mới :-?
 
tình hình là a zai boardgame nhiều quá đã ra được chap nào đâu, đào mộ lại thảo luận cho vui ấy mà :D
 
cái này thuộc loại Đô thị , Huyền ảo ah
 
Chap 5 đang in progress, sẽ xong trong 1-2 ngày tới ~

Hôm nay có board games mói về rồi ta ơi ^O^
 
ô yes người điên trở lại :D Happy
 
hay quá, nhưng mà 4 chap này là 4 chap cũ mà, có thêm đoạn nào đâu
tác giả mắc bệnh nhá hàng của nhân vật =.=
 
đẩy nó lên ko tác giả người điên lại im ỉm quên nó đi mất
 
Đọc 3 chap đầu có cảm giác đọc truyện hài tới chap 4 có chút " Bi " rồi. Chờ đợi mấy cái truyện như này còn mệt hơn manga mổi tuần ra 1 chap nửa
 
Ta biết thế nào cũng có ngày hôm nay mà...
Đâu vài năm trước cũng câu Chap 5 đang in progress....
 
Nhớ bác Phong quá, làm nhanh nhanh giùm em cái bác ơi...
 
tác giả tự thúc mình ra chương vào 10/2/2012 bên ttv,thế nhưng khổ,mãi vẫn chả thấy đâu
 
Back
Top