caothủcôđơn
Donkey Kong
- 30/5/07
- 310
- 0
Sự kiến lớn nhất của cộng đồng Anime - Manga Việt Nam
VnSharing Anime Award 2009
Năm 2009 đã qua đi , với đủ 4 mùa xuân hạ thu đông tương ứng với gần 100 bộ anime - movie - Ova được tung ra , hay có dở có. Nhưng 1 điều chắc chắn là ko ai có thể xem hết tất cả số anime này, chưa kể còn một bộ phận lớn những thành viên non trẻ mới tiếp xúc với anime và manga không lâu, các bạn có thể đã kết dính với những bộ anime lâu đời được chuyển thể từ manga như Naruto hay Bleach, chúng có thể đã trở thành một hiện tượng nhưng chúng không phải tất cả, thế giới anime còn rộng lớn lắm, bạn sẽ hoàn toàn dễ dàng mất phương hướng trước số lượng anime to lớn ấy, không biết nên coi và không nên coi những anime nào, những bộ anime đỉnh cao nào mà bạn đã lỡ bỏ mất.
Với mong muốn tạo một sân chơi cho cộng đồng A-M VN nhân dịp đầu năm tết đến có dịp tụ họp, chúng tớ xin giới thiệu với các bạn một trong những sự kiện lớn nhất của VNS từ xưa tới giờ :
VNS Anime Award 2009
Đến với VnS Award 2009, những thành viên mới của cộng đồng chúng ta có dịp học hỏi, hiểu biết thêm nhiều điều, những thành viên cũ đã gắn bó với anime nhiều năm có dịp tụ họp tâm sự sẻ chia những suy nghĩ đánh giá của mình với nhau những bộ anime nào hay, những nhân vật nào tuyệt vời, những trường đoạn anime đáng nhớ ... xuyên suốt 2009. Và mục tiêu chính sẽ là 1 cơ cấu bình chọn các hạng mục anime hay nhất năm qua. Những bộ anime thật sự hay và có chất lượng sẽ được đánh giá đúng và bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình một bộ đúng sở thich mà không cần phải bỏ một giây phân vân về chất lượng của nó.
Tham gia vào VnS Award 2009 lần này,không chỉ là một sự kiện lớn nhất trong năm của làng A-M VN, nó còn là nơi mà toàn thể fan anime cả nước chúng ta cùng tập hợp lại làm nên lịch sử, tạo nên 1 thứ mà về sau khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy tự hào. Thế giới nhìn vào sẽ phải nể phục. Vì vậy hãy đến với chúng tớ,
Hãy tụ họp lại và đến với chúng tớ, đến với VnS Anime Award 2009, cùng nhau chúng ta sẽ phát triển phong trào A-M ở Việt Nam lên một tầm cao mới.
Và để mở đầu cho sự kiện lớn này, chúng tớ có tổ chức một cuộc thi viết review lớn với những giải thưởng hấp dẫn, kính mời các bạn tham gia.




. Tớ cũng viết review khá nhiều nhưng người xem rất ít tớ cũng hiểu rõ cảm giác công sức mình bỏ ra không được công nhận, đây là dịp để các cậu trổ tài 


Thấy nội dung thi này nghèo nàn quá, chủ yếu là ý kiến của một số cá nhân đánh giá vào một số cá nhân khác. Nói đúng hơn là nếu như lúc trước đóng cửa hú hí với nhau thì giờ mở cửa ra cho khách tới hú hí chung... Ko có một dạng nào gọi là bài nghiên cứu hay gì gì đó sao? Review hoài chán chết! Chỉ cần đọc tên người viết là có thể đoán ngay người đó sẽ viết như thế nào, giọng văn ra sao, blah blah. Nếu như lúc trước thì còn gọi là mới lạ, chứ giờ thì bèo rồi.