Bumble Bee
T.E.T.Я.I.S
Hôm nay,trong giờ Toán,cô cho một bài toán khoảng 10 phần nhỏ trong đó,ai làm được 1 phần nhỏ là sẽ được cộng khoảng 1-2 điểm,đây là cơ hội để những người điểm thấp có thể gỡ điểm và những người điểm vốn cao có thể nâng cao điểm số của mình,vì không phải là môn sở trường của mình nên mình chọn ra 2 câu mà mình có thể giải được để giải,với mong muốn sẽ gỡ điểm được
,nhưng câu đầu,mình giơ tay xin được lên bảng giải thì cô không cho,cô nói là không được,rồi cô kêu làm bài vào tập đi,sau đó cô gọi bạn khác lên bảng giải
,bạn đó lên bảng giải không được,cô lại gọi tiếp một bạn khác lên giải chứ không gọi mình
,mình vẫn không có thái độ giận hay quạu gì cả,vẫn tiếp tục giải phần tiếp theo,đến phần này,mình giải xong rồi,một số bạn thì đang giải phần khác trên bảng nên mình tiếp tục xin cô được lên giải phần này,cô lại không cho,bảo là :"không được",hơi thất vọng,mình không giải nữa vì mấy câu kia thì mình không biết cách giải,đành ngồi xem các bạn khác sửa bài.
Đến phần g,cô gọi thằng bạn mình lên giải,thằng bạn mình không giải được + với đang ức giống mình nên nó ngồi đó nói là không giải được,cô cho nó con 0,cô gọi tiếp thằng bạn ngồi cạnh mình,thằng này lên giải được một chút nhưng sai,nên bị 0 điểm,đến lượt mình,cô gọi mình lên,mình đang ức vụ nãy giờ mấy bài biết làm thì cô không gọi,gọi ngay bài không biết làm,mình đứng lên nói:"Thưa cô,bài này em không biết giải",mình ngồi xuống rồi gấp tập lại,cô cho mình 1 con 0,rồi sau đó nhìn mình rất dữ.
Đi học về thì nhận được tin nhắn của Cô Chủ Nhiệm là hỏi tại sao lại vô lễ với giáo viên,mình khá là bất ngờ
,Cô Chủ Nhiệm nói là Cô Toán vừa gọi mắng vốn Cô Chủ Nhiệm là gọi mình lên bảng mà mình không lên,vô lễ
Theo các bạn,mình có vô lễ không,và như thế nào là vô lễ,vì trong nội quy không nêu rõ là như thế nào là vô lễ và như thế nào là không vô lễ,nói thật là đến bây giờ mình cũng không hiểu thầy cô trường mình quy định như thế nào nữa,1 lần kia Cô Lý hỏi,mình trả lời,có "dạ,thưa" nhưng lại bị ghi là vô lễ
,mà không trả lời cũng bị ghi là vô lễ vì giáo viên hỏi mà không trả lời 
,nhưng câu đầu,mình giơ tay xin được lên bảng giải thì cô không cho,cô nói là không được,rồi cô kêu làm bài vào tập đi,sau đó cô gọi bạn khác lên bảng giải
,bạn đó lên bảng giải không được,cô lại gọi tiếp một bạn khác lên giải chứ không gọi mình
,mình vẫn không có thái độ giận hay quạu gì cả,vẫn tiếp tục giải phần tiếp theo,đến phần này,mình giải xong rồi,một số bạn thì đang giải phần khác trên bảng nên mình tiếp tục xin cô được lên giải phần này,cô lại không cho,bảo là :"không được",hơi thất vọng,mình không giải nữa vì mấy câu kia thì mình không biết cách giải,đành ngồi xem các bạn khác sửa bài.Đến phần g,cô gọi thằng bạn mình lên giải,thằng bạn mình không giải được + với đang ức giống mình nên nó ngồi đó nói là không giải được,cô cho nó con 0,cô gọi tiếp thằng bạn ngồi cạnh mình,thằng này lên giải được một chút nhưng sai,nên bị 0 điểm,đến lượt mình,cô gọi mình lên,mình đang ức vụ nãy giờ mấy bài biết làm thì cô không gọi,gọi ngay bài không biết làm,mình đứng lên nói:"Thưa cô,bài này em không biết giải",mình ngồi xuống rồi gấp tập lại,cô cho mình 1 con 0,rồi sau đó nhìn mình rất dữ.
Đi học về thì nhận được tin nhắn của Cô Chủ Nhiệm là hỏi tại sao lại vô lễ với giáo viên,mình khá là bất ngờ
,Cô Chủ Nhiệm nói là Cô Toán vừa gọi mắng vốn Cô Chủ Nhiệm là gọi mình lên bảng mà mình không lên,vô lễ
Theo các bạn,mình có vô lễ không,và như thế nào là vô lễ,vì trong nội quy không nêu rõ là như thế nào là vô lễ và như thế nào là không vô lễ,nói thật là đến bây giờ mình cũng không hiểu thầy cô trường mình quy định như thế nào nữa,1 lần kia Cô Lý hỏi,mình trả lời,có "dạ,thưa" nhưng lại bị ghi là vô lễ
,mà không trả lời cũng bị ghi là vô lễ vì giáo viên hỏi mà không trả lời
. Lên lớp 11 thì mình ghét mụ gv nên quậy bả nguyên 1 năm, khá vui, may vẫn đc hạnh kiểm tốt
và lúc thầy gọi trả lời ntn:
kết quả là nửa năm lớp 12 đứng góc lớp mỗi khi đến giờ toán :'>
.Con mẹ chỉ cười trừ gật đầu , ko ngờ mấy hôm sau tớ nghe lại từ thằng bạn lớp bên cạnh , cô giáo dạy hóa nó bảo " có một cậu lớp E hùng hồn tuyên bố chỉ cần học 4 môn tốt nghiệp " 
