Cơ bản là theo những gì tâm sự với mình thì chia tay với thằng kia đây là lần 2 rồi. Lần đầu chia tay cho cơ hội nhưng ko thấy thay đổi gì nên quyết định end luôn.
Còn về nguyên nhân chia tay thì con gái cũng 24 25 tuổi rồi. Quen mà có cảm giác ko an toàn , ko cảm giác là 1 chỗ dựa .
Giờ quen cũng chẳng có khái niệm phao hay ko phao nữa. Phao cũng được mà ko phao cũng được , quan trọng là về lâu dài mà .
Nếu chỉ để yêu chơi thì tới luôn
Còn nếu xác định lâu dài thì từ từ, tránh tình trạng rebound , đôi khi còn được làm thần cupid kết nối tình cảm xưa cho nó quay lại
Con gái giai đoạn này là lúc nó mất thăng bằng nhất, nói khó nghe là nó coi những thằng tới với nó lúc này là niềm an ủi để vượt wa chuyện cũ thôi, thế nên đừng nghĩ đến chuyện nó có tình cảm với mình, càng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc có mối quan hệ iu đương bây giờ.
Vậy nên tuần gặp nhiều nhất 03 lần là ổn, spam đt với tn cũng ít ít thôi!
Làm theo con tim mách bảo thì sẽ ko hối tiếc, còn hối hận hay ko thì ko biết.
Nhưng nên nhớ một điều, giai đoạn này dù có cưa đổ và có em cả đời hay ko được thì thằng đàn ông cũng phải chịu đựng rất, rất nhiều. Tự xét bản thân có đủ vị tha, kiên nhẫn và thật lòng yêu thương không vì chờ đón phía trước là rất nhiều nỗi đau, xé ruột, xé tim, sự nghi ngờ, ghen tuông giằng xé...
Suy nghĩ kỹ.
Xưa dính vụ như lày, Mình vừa chân ướt chân ráo bước vào xóm trọ, Dánh hình cũng zễ mến và khỏe mạnh, Tự dưng thấy 1 em cũng xinh tươi nhìn mình trìu mến;( sau thời gian ở xóm đó được bạn bè khuyên can đừng ông ạ, Kiến Lửa đấy, mình cứ bảo để tôi xem lào. Em í vừa chia tay.... Vậy là cuộc tình bắt đầu... nhưng chỉ tồn tại dc 2 tháng vì em í vẫn sms với người cũ ;( khóc hĩ!