vừa KT 15' xong :-"

Status
Không mở trả lời sau này.

Ice Dragon

Mega Man
Đề 2
Moon Fan: câu 1
Moon Fan: tứ các chữ số {0;1;2;3;4;5} , có bao nhiêu số 3 chữ số ko chia hết cho 3
Moon Fan: (số có các chữ số phân biệt nhé)
Moon Fan: em làm như sau
Moon Fan: tổng 3 số bé nhất : 0 + 1 + 2 = 3
Moon Fan: TỔng 3 số lớn nhất: 3 + 4 + 5 = 12
Moon Fan: Các số chia hết cho 3 từ 3 đến 12: 3 6 9 12
Moon Fan: ròi làm 1 lèo ra
Moon Fan: 3 : {0;1;2} => viết đc 2*2*1 = 4 số
Moon Fan: 6: {0;1;5},{0;2;4}
Moon Fan: {1; 2;3}
Moon Fan: đúng ko
Moon Fan: tức là có 2*2*1 + 2*2*1 + 3*2*1 = 4+4+6= 14 số
Moon Fan: 9 thì có {4;5;0}{1;3;5}{2;3;4}
Moon Fan: có 4+6+6= 16 số
Moon Fan: 12 có {4;5;6} => 6 số
Moon Fan: 6+16+14+4 = 40 số
Moon Fan: ròi em lấy số số có 3 chữ số tạo thành từ {0;1;2;3;4;5} là : 5*5*4 = 100
Moon Fan: vậy số số ko chia hết cho 3 là 100 - 40 = 60 số
Bên đề 1 thì chỉ số 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 : cho đơn vị = 5 với 0 ròi làm 2 trường hợp đó là ra 8*8*7 + 9*8*7 = 952 số.

Cho bài toán ko khó, cho thế nào để cân bằng mới là cái khó
 
Tâm sự đó, đề 1 thì vài dòng ra bà nó ròi, đề 2 thì phân tích 1 lèo trường hợp tổng = 3 6 9 12 ròi còn tìm tập hợp tạo thành tổng đó, ròi tính số số tạo đc, rồi loại trừ đám số đó để ra đc số số ko chia hết cho 3..., mà có phải 1 câu đâu T_T
Làm xong ức chế quá phải lên tâm sự T_T

imba
 
Nó là tâm sự của tớ mà, ko to tác, ko vĩ đại nhưng mà nó là tâm sự của tớ :(( :((
 
Nó là tâm sự của tớ mà, ko to tác, ko vĩ đại nhưng mà nó là tâm sự của tớ
Rốt cục là pác muốn nói cái j. :-/:-/:-/
@Tui tiên đoán từ giờ tới tối lock là chắc lun;;);;)
 
Tớ cũng nghĩ thế, tớ cần nói ra thôi, muốn nói cái gì thì chịu khó đọc sẽ hiểu, mà ko thì giải thích ra cũng chả làm gì ^^!
 
wan trọng cậu làm đc là ok rồi còn công = hay ko thì kệ,xem như luyện đi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top