Lần đầu tiên đánh COH vs người e gặp 1 trường hợp ko biết có bá đạo hay ko nên lên chia sẻ với các bác

. Map 3vs3 Dreekplaafs , bên e có 2 US 1 Brit ,bên kia là 2 PE + 1 Wehr . E nằm ở chính giữa nên tính chọn Infantry Sec để cap cho nhanh, bên kia bọn PE nó đánh kiểu spam PG + HT+ AC nên e chơi hẳn 2 mortar 2 M1 At vs mấy squad Engineer nên đỡ đc đợt hãm nhà đầu tiên của chúng nó ( cũng may là đàu mid game nên chỉ có marder) ,E cho lính đi cap còn thằng đồng đội US cho vài con Sherman cùng rìle lên yểm trợ ( còn thằng brit ko hiểu nó đag làm j ) đến mid game thì đã cap đc toàn bộ nửa sân bên mình vs 2 mỏ bên phần sân của nó nữa. Cứ tưởng quả này dễ thở rồi , ai dè đúng lúc mình ra đc M18 thì bên kia nó có panther+ tiger rồi ,nhưng e tự tin là vs lực thế này thì 2 thằng kia cũng spam đc kha khá tăng rồi nên cố chống cự

. Nào ngờ chờ mãi ếu thấy tăng của chúng nó lên mà lính mình bị làm thịt hết, quay về kích vào nhà thì thấy.... thằng US nó có 1 Pershing 3 Sherman 76mm 4 M18 đang dàn hàng ngang trước cổng , còn 6 đạo pioneer đag đập sandbag trước mặt bo nhà như kiểu AOE ý

, e nhìn thấy đã nản lắm r, quay sag nhà thg Brit thì thấy nó spam 1 lúc 4 con 25pdr còn ko xây quân lính tăng j hết cả ngoài mấy con sapper để đi cap rỉa

. E gào lên với thằng US " cái này là coh chứ beep phải AOE chúng mày đag làm cái beep j thế , đưa tăng đi lên đi " mà nó ếu nge, còn thg brit kia cũng ko chịu xây tăng,đến lúc sai bên kia nó có Panzer panther tiger Jagd... các kiểu r thì e vs thg brit bị bem hộc máu , thằng US kia mới đưa con m26 vs mấy con m18 còn lại ào ào sang nhà thg brit nhưng vẫn để 6 đạo Engineer đứng chơi trong nhà

, ra đến giữa map bị tụi Đức nó thịt hết sạch . Đến đây thì e thốn quá ko chịu nổi, quit luôn các bác ợ