Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sao lại lởm tôi thấy kết thúc của nó hay đấy chứ rất xúc động nói chung đây là 1 bộ truyện hay,nếu như bác nói kết thúc nó lởm thì thử nói xem muốn kết thúc nó như thế nàoTruyện hay từ đầu đến cuối,phải cái kết thúc siêu lởm.
Thế là hay rồi,nếu để đội của Hanamichi giành dc chức vô địch giải thì lại đâm ra nhàm chán vớ vẩn khi có 1 cái mô tip cũ mèm như thế,hạ dc đội dc đánh giá là mạnh nhất giải khi lần đầu ra quân và gây chấn động khi có 1 anh chàng từ việc chưa biết bóng rổ là gì cho đến việc là 1 người ko thể thiếu trong đội bóng (mặc dù trong 5 cầu thủ chính thức anh ta là kém nhất),sau đó có thua bởi 1 đội bóng khác do kiệt sức thì cũng đúng khi chấn thương của Hanamichi quá nặng (sau này phải nghỉ chơi bóng để làm vật lý trị liệu) thì điều đó cũng đúng thôi vì nếu cứ tiếp tục thắng thì lại nhàm à,hình tuợng khi chiến thắng đội Sanoh là Rukawa và Hanamichi đánh tay nhau 1 cái làm tôi rất xúc động từ 2 người luôn coi là đối thủ của nhau cho đến việc 1 hành động vô thức đánh tay,cho đến khúc cuối truyện vẫn để cho Hanamichi và Rukawa gặp nhau và tiếp tục thừa nhận đối thủ của mình thì điều đó hay đấy chứỦa,có phải kết thúc là đội của Hanamichi bị đè bẹp bởi đội gì đó ko.Sau đó Hanamichi điều trị chấn thương.
Sau đó,hết.
kết thúc rất logic và cực hay đi chứ. Do đấu với đội vô địch năm ngoái nên trận bán kết mới vắt hết mọi sức lực ra thi đấu và đã thắng cuộc . Mà đã thắng đội vô địc năm trơớc cụng chứng tỏ .... rồi ! Thua trong trận chung kết chỉ là do ko phục hồu thể lực kịp thôi
Hình như chưa vào chung kết
tới trận sao gặp aiwa là thua rồi mà

Kết thúc nhảm nhất đả từng thấy làm kiểu đó fan nó đập cho vỡ mặtEm không thấy kết thúc đó ổn cho lắm . Theo em nên để Hanamichi sau chấn thương đó sẽ từ bỏ bóng rổ ; hoặc nếu chơi tiếp chỉ chơi cho vui thui .
Gà thật. May mà còn tự biết là gà.Còn con bé kia chăm sóc Hanamichi đến già . Như trong Katsu của Adachi Mitsuru ; nghe đồn là thằng bé kia đánh bại thằng cầu thủ bóng chày xong cũng từ bỏ quyền anh chuyên nghiệp thì phải . Nghe thế thui còn nếu không phải bỏ qua cho em nha . Em gà mà.



hay là kịên cái đầu trọc giống mấy anh tây đen 

Gà thật. May mà còn tự biết là gà.
cũng hi vọng tác giả sẽ vẽ part 2 cho SD
thằng namoto gì đó ca cẩm là triển vọng mà chỉ xuất hiện có 1 tí
để cho hana mà đối đầu với thằng namoto thì hay phải biết 
)