Ngay khúc đầu phần 2 đã thấy bịnh, em Sylvia cúi cúi xuống ngang thắt lưng thằng Travis làm gì đó, thằng này kêu "oh yes", thanh kiếm tự nhiên kích hoạt dựng thẳng lên
Mà cái bàn cầu trở thành biểu tượng của dòng game này rồi, trong phần 2 bê ra làm hình nền cho màn hình tựa game lun, mở lên nguyên 1 thằng tụt quần ngồi bồn cầu ngó mình, vãi.
Mà thằng cha Suda51 có vẻ mê cái bồn cầu kinh khủng nhỉ? Phần 1 thì khuyến mãi game thủ mấy cuộc giấy súc in hình game. Còn phần 2 thì mấy đoạn phim giới thiệu tính năng mới toàn ngồi trong toilet trả lời phỏng vấn, phía sau còn có 1 em chân dài, chắc là để chùi đ... hộ
Ai nói chơi game này trên Wii là mệt thì nên chơi thử hẵng phán nhé, vì cảm ứng chỉ dùng khi nạp năng lượng và kết thúc thôi, chứ ko lạm dụng đại trà gây mỏi tay đâu. Kết hợp rất hợp lý, vì tránh vung vẩy nhiều mỏi tay, vừa không bấm nút điên loạn mỏi cả ngón.