Bài viết ko nhằm chỉ trích bất cứ ai cả, chỉ mang tính chất tham khảo, ko đả kích bất cứ người nào. Bài viết có sử dụng một số từ ngữ theo nhận xét của tác giả là không được lịch sự cho lắm, mong mọi người thông cảm.
Những người thích spam đều rơi vào 1 trong những phạm vi sau ( tham khảo Sword Man):
- Bị thần kinh phân liệt, có nghĩa nhiều lúc ko điều khiển được bộ não của mình, cứ lên cơn là spam.
- Hoang tưởng, coi số lượng bài viết càng nhiều càng thể hiện trình độ của mình. Nhưng với những loại người này, số lượng bài viết tỉ lệ thuận với sự ngu đần, dốt nát.
- Vô ý thức, không có ý thức. Thích xả rác, nhổ nước bọt, "cấm đái" bừa bãi. Với những người thế này thì do bị di chứng của bệnh phong cùi nên tưởng ai cũng ghẻ lở bẩn thỉu như mình, trên forum thì tưởng ai cũng thich spam như mình nên đâm đầu đâm cổ vào spam.
- Đứt dây thần kinh xấu hổ. Hình ảnh thích hợp nhất là một con chó làm các hoạt động cá nhân "cam dai, cam ia" một cách vô tư nơi công cộng. Đã là chó thì làm gì biết xấu hổ, có chửi, có đuổi, có đánh thì nó vẫn thế, hay nói cách khác là vẫn spam.
- Ngu lâu khó đào tạo. Với những người biết suy nghĩ thì nói 1 lần họ sẽ hiểu, còn với những dạng người như thế này thì có 1 từ rất thích hợp "óc lợn".
- Mặt trơ trán bóng. Với những người như thế này thì có áp dụng mọi phương pháp cho chó và lợn đều vô tác dụng vì đều ko xuyên qua được cái da mặt dày như da trâu, bóng loáng như mỡ lợn được. Loại này gần như bất trị vì đến bố mẹ chúng nó còn phải đầu hàng, xin cho vào trại giáo dục thường xuyên.
Đặc biệt những spammer đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên, một lứa tuổi đáng nhẽ phải vui choi, học hành, rèn luyện kiến thức để mai sau trở thành trụ cột cho đất nước thì lại phí thời gian vô ích lên đây spam. Spam xong không những bị cảnh cáo mà còn bị chửi, bị coi như là một động vật ko phải con người (chó, lợn, trâu, bò...)
Bài hịch xin hết !