fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Chẳng là dạo này chuyện tình cảm nó lằng nhằng quá, bản thân viết mấy lần rồi nhưng lại thôi, phần vì ngại - phần vì lười viết dài. Hôm nay nếu mọi người đọc được tức là tâm trạng không được ổn lắm.
Hồi bé thấy mọi người bảo xấu trai - ừ thì tôi xấu trai, làm sao bằng ông anh giai người mẫu được (ông anh trai 1m82, mặt thì thư sinh, ăn nói lại nhẹ nhàng, gái theo cứ gọi là unlimited
). Hồi đấy thấy thế ngưỡng mộ lắm, nhưng giờ ngộ ra: Sai lầm, tất cả chỉ là sai lầm. Có nhiều bạn gái rồi mới thấy khổ.
Mình có vài cô bạn gái, hiện giờ điều may nhất là "họ" chưa biết nhau, biết rồi chẳng biết phải ntn.
1. Có 1 cô bạn gái A, cô này mình thân nhất, nhiều kỉ niệm nhất, đảm nhất, hiền...không phải nhất (thật ra phụ nữ không ai hiền cả, cái chúng ta gọi là hiền chỉ là...sai lầm). Cô này hiện giờ cứ đòi có con với mình, không có là tự tử + bỏ việc làm :( với lại cô này bị sức ép của gia đình nữa lên giờ bị stress...mình cũng sợ cô ấy làm liều...mà có con thì...dở, mấy đứa kia nó biết chắc cắt cu quá
về sau lại lằng nhằng nữa (cô này hiện đã có chồng nhưng hiện ly thân).
2. Cô B, mình quen ở cùng Công ty :( cô này thì ngược lại hoàn toàn cô A. Nhưng trẻ hơn, năng động và mạnh mẽ hơn. Mình cũng có quan hệ thân mật với cô ấy, lại là người đầu tiên nữa. Hồi đầu mình quen và yêu, định giới thiệu về gia đình nhưng ông bà già phản đối ghê quá, rồi thì họ hàng - bạn bè, các kiểu ném gạch
cũng cố chống đối lại nhưng cũng chỉ là vùng vẫy trong vũng bùn. Hiện công ty cũng nhiều người biết quan hệ giữa mình với em ấy, nhưng họ cũng hiểu là gia đình không đồng ý. Nhưng là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm với em ấy, đặc biệt là... (chậc...). Giờ 2 đứa vẫn lén lén gặp nhau, mỗi lần gặp là lại không kìm được (cứ như lửa với rơm ấy). Nghĩ tới hạnh phúc của em ấy mình cũng không muốn kéo dài quan hệ. Muốn em ấy có một người chồng đàng hoàng mà ...chưa biết phải làm sao.
3. Một cô C thì hồi xưa nhận là em gái rồi sau đó nhiều chuyện xảy ra, cứ lằng nhằng cuối cùng lại ...! Cũng là lần đầu của em nó. Em này trẻ nhất (A=B+1=C+2). Em này đảm, xinh xắn và nhẹ nhàng, lại là cháu của 1 sếp to đùng cách mạng của 1 tập đoàn lớn (Tổng GĐ). Nếu lấy em 2 mà bỏ em này thì khéo em nó chưa cắt ...tờ rim thì ông kia đã cho người bắn lủng như tổ ong
------------------------
-------------
Giờ không biết phải làm sao nữa. Híc híc.... Nếu có con với A thì phiền, lấy A thì không được rồi ~.~ mệt lắm. Lấy B thì C với A nó thịt, lấy C thì A nó làm liều thì chết, mà B cũng không ngồi im. Híc híc... giờ phải làm sao?
Hồi bé thấy mọi người bảo xấu trai - ừ thì tôi xấu trai, làm sao bằng ông anh giai người mẫu được (ông anh trai 1m82, mặt thì thư sinh, ăn nói lại nhẹ nhàng, gái theo cứ gọi là unlimited
). Hồi đấy thấy thế ngưỡng mộ lắm, nhưng giờ ngộ ra: Sai lầm, tất cả chỉ là sai lầm. Có nhiều bạn gái rồi mới thấy khổ.Mình có vài cô bạn gái, hiện giờ điều may nhất là "họ" chưa biết nhau, biết rồi chẳng biết phải ntn.
1. Có 1 cô bạn gái A, cô này mình thân nhất, nhiều kỉ niệm nhất, đảm nhất, hiền...không phải nhất (thật ra phụ nữ không ai hiền cả, cái chúng ta gọi là hiền chỉ là...sai lầm). Cô này hiện giờ cứ đòi có con với mình, không có là tự tử + bỏ việc làm :( với lại cô này bị sức ép của gia đình nữa lên giờ bị stress...mình cũng sợ cô ấy làm liều...mà có con thì...dở, mấy đứa kia nó biết chắc cắt cu quá
về sau lại lằng nhằng nữa (cô này hiện đã có chồng nhưng hiện ly thân).2. Cô B, mình quen ở cùng Công ty :( cô này thì ngược lại hoàn toàn cô A. Nhưng trẻ hơn, năng động và mạnh mẽ hơn. Mình cũng có quan hệ thân mật với cô ấy, lại là người đầu tiên nữa. Hồi đầu mình quen và yêu, định giới thiệu về gia đình nhưng ông bà già phản đối ghê quá, rồi thì họ hàng - bạn bè, các kiểu ném gạch
cũng cố chống đối lại nhưng cũng chỉ là vùng vẫy trong vũng bùn. Hiện công ty cũng nhiều người biết quan hệ giữa mình với em ấy, nhưng họ cũng hiểu là gia đình không đồng ý. Nhưng là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm với em ấy, đặc biệt là... (chậc...). Giờ 2 đứa vẫn lén lén gặp nhau, mỗi lần gặp là lại không kìm được (cứ như lửa với rơm ấy). Nghĩ tới hạnh phúc của em ấy mình cũng không muốn kéo dài quan hệ. Muốn em ấy có một người chồng đàng hoàng mà ...chưa biết phải làm sao.3. Một cô C thì hồi xưa nhận là em gái rồi sau đó nhiều chuyện xảy ra, cứ lằng nhằng cuối cùng lại ...! Cũng là lần đầu của em nó. Em này trẻ nhất (A=B+1=C+2). Em này đảm, xinh xắn và nhẹ nhàng, lại là cháu của 1 sếp to đùng cách mạng của 1 tập đoàn lớn (Tổng GĐ). Nếu lấy em 2 mà bỏ em này thì khéo em nó chưa cắt ...tờ rim thì ông kia đã cho người bắn lủng như tổ ong
-------------------------------------
Giờ không biết phải làm sao nữa. Híc híc.... Nếu có con với A thì phiền, lấy A thì không được rồi ~.~ mệt lắm. Lấy B thì C với A nó thịt, lấy C thì A nó làm liều thì chết, mà B cũng không ngồi im. Híc híc... giờ phải làm sao?

giờ đau hết đầu. Ngày nào cũng bị khủng bố (huhu, 1 ngày mà cả 3 đứa nó hẹn là em thắt hết cả thận lại, không biết phải sao giờ). Thương A (vì có quá nhiều kỉ niệm với nhau, từ hồi còn mới đi làm), thương B (vì cô ấy chăm chỉ lắm, 1 mình lo cho cả đứa em ăn học), thương cả C (bởi em hiền lành, thật thà..).
đùa chứ cách này ổn phết 
