R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Đến bây giờ thì em bấn qua ạ. Năm nay đã 18t rồi, lại sắp chuẩn bị cho kì thi ĐH sắp tới, vậy mà vừa nhận đc tin nhắn của Ny:
Nghe xong e ko biết nói gì nữa. E chán nản và hụt hẫng lắm...khó xử ko biết phải làm ntn. LÊn đó rồi, ko nhắn tin như mọi ngày nữa, ko còn nói chuyện, ko còn những lúc đi cùng nhau nữa...nghĩ đến e thật sự rã rời thân thể. E biết, mình làm như vậy là ích kỉ..nhưng mà phải chờ đến 2 năm ( ny em 16t) .2 năm sau..gặp nhau liệu có còn đc như bây gừi không ? E thử đặt ra và suy nghĩ nhiều lắm, nhưng...xa mặt thì cách lòng. Mọi thứ ko chỉ đơn giản là hứa sẽ ko thay đổi, ko mất nhau....E đau thế nào đấy. Tuy là 2.7 này, ny e chỉ học thử 6 tuần nhưng rồi e biết..nó sẽ trãi dài ra đến 2 năm
....Khổ thân e quá, đã phải học hành như điên như dại rồi mà mỗi khi nằm xuống cũng ko để cái đầu đc yên. Thật sự e muốn bỏ tất cả ạ. Nhưng ko đc, e vừa mới có những kỉ niệm đẹp nhất với ny chỉ vài hôm thôi, và càng ngày càng yêu ny nhiều hơn.... có lẽ em ấy là người con gái e yêu nhât, sao đi nữa bỏ đi cũng là bỏ đi 1 nửa niềm vui, hp, niềm tin để bước tiếp của bản thân mình. E bấn quá :(
Đi ở đây là : Ny e lên tp học trường Nguyễn Khuyến đấy ạ.Anh à, e biết nói ra những lời này chắc a sẽ rất giận e, nhưng e ko còn cách nào khác, giấu mãi cũng ko đc. Đó là em phải đi thôi, e biết a buồn, a ko muốn nhưng e phải đi..đó là lựa chọn mà e cũng ko muốn, vì ba, vì mẹ e nữa.
Nghe xong e ko biết nói gì nữa. E chán nản và hụt hẫng lắm...khó xử ko biết phải làm ntn. LÊn đó rồi, ko nhắn tin như mọi ngày nữa, ko còn nói chuyện, ko còn những lúc đi cùng nhau nữa...nghĩ đến e thật sự rã rời thân thể. E biết, mình làm như vậy là ích kỉ..nhưng mà phải chờ đến 2 năm ( ny em 16t) .2 năm sau..gặp nhau liệu có còn đc như bây gừi không ? E thử đặt ra và suy nghĩ nhiều lắm, nhưng...xa mặt thì cách lòng. Mọi thứ ko chỉ đơn giản là hứa sẽ ko thay đổi, ko mất nhau....E đau thế nào đấy. Tuy là 2.7 này, ny e chỉ học thử 6 tuần nhưng rồi e biết..nó sẽ trãi dài ra đến 2 năm
....Khổ thân e quá, đã phải học hành như điên như dại rồi mà mỗi khi nằm xuống cũng ko để cái đầu đc yên. Thật sự e muốn bỏ tất cả ạ. Nhưng ko đc, e vừa mới có những kỉ niệm đẹp nhất với ny chỉ vài hôm thôi, và càng ngày càng yêu ny nhiều hơn.... có lẽ em ấy là người con gái e yêu nhât, sao đi nữa bỏ đi cũng là bỏ đi 1 nửa niềm vui, hp, niềm tin để bước tiếp của bản thân mình. E bấn quá :(

