Xin cho tôi 1 lời khuyên!!!!!!!

hả, tự tử ko thành công mà cũng bị bắt vì tội hình sự hả , giờ mới nghe đó 8-}.
Vụ này có nghe rồi ;))

Trước đọc báo thấy có 1 nước số vụ tự tử nhiều quá nên mới ra luật này đó mà !
 
hả, tự tử ko thành công mà cũng bị bắt vì tội hình sự hả , giờ mới nghe đó
Dĩ nhiên, tự tử tức là bạn kết thúc 1 sinh mạng, mà theo luật thì đó là tội giết người . Tui không biết ở nơi khác ra sao, nhưng ở Mỹ là vậy. Nếu bạn tự tử không thành công thì bạn có thể bị ghép vào tội "Mưu Sát".
 
Mẹ như tôi , 2 3 lần muốn tự tử rồi . Buồn lắm , nghĩ ra sông nhảy phát là xong nhưng nghĩ nhảy từ cái cầu mà cao vài chục m , rơi xuống không chết thành tàn tật thì khổ , nên thôi cũng chẳng chơi nữa =))
 
buồn vì người mà mình thích or yêu không còn như thế với mình nữa thì đúng là ko ai ko buồn. Nhưng chỉ vì như thế mà nghĩ đến die thì bạn không nên như vậy. Nó làm ta đau đớn chán nản nhưng thời gian sẽ giúp bạn quên đi người đó. Hãy sống vui vẻ với gia đình và bạn bè bạn sẽ thấy cuộc sống có nhiều điều mà mình cần phải sống để hưởng thụ :d

Và nhớ câu này nè : Gái gú chỉ là phù du, thầy bu mới là mãi mãi :D
 
Hô hô chắc chết thật rồi , đâu có comeent gì nữa =))

Mà nè chết ở bang nào thế, nói tui biết để tui qua Mỹ xin cái linh hồn của ông đem lên Valhalla kiếm chút tiền công ;))
 
Hố hố , chúc mứng
Welcome to Heaven
 
Back
Top