[N.K] Scorp
Fade to Black...
- 8/8/08
- 3,983
- 1,042
Thực ra có thể coi việc Diablo chết hết lần này sang lần khác từ D1 ==> D2 là 1 kế hoạch hoàn hảo của hắn và Adria 
Cốt truyện D1 ==> D2 phải nói là cực kì hấp dẫn và chặc chẽ, từ việc Diablo tha hóa vùng đất Tristram, dẫn tới câu chuyện ở D1, sau đó là sự tha hóa của 3 vị anh hùng của Diablo I (Aidan thành Dark Wanderer, lão Monk thì tha hóa thành thằng Summoner trong Diablo II, chị Rouge thì lại biến thành Blood Raven)
Kết thúc D1 sang D2 có thể nói là kết thúc hoàn hảo cho phần đầu trong kế hoạch của Diablo 
Sang D2 thì là cuộc rượt đuổi giữa 7 người anh hùng (7 class) với Dark Wanderer (Aidan, Diablo) trong quá trình giải cứu 3 người anh em của hắn. Cuối cùng thì kế hoạch của Diablo vẫn thành công, mỗi tội đập ko lại bọn trẻ trâu kia, kết quả là 3 anh em xém tí nữa vạn kiếp bất phục
Sang D3 thì cũng có thể nói đây là kế hoạch B của Diablo (Kế hoạch A mém thành công ở D2). Sự trở về của Diablo đã được chuẩn bị từ 20 năm trc' đó (Lúc kết thúc D1). Sự kiện thì như bác gì xài font màu xanh đã kể ở trên
Tuy nhiên D3 có 1 số plot holes to tổ bố mà chính Blizz cũng dek thèm giải thích (Chắc là giải thích dek dc
):
- Việc đập vỡ Soul Stone ở Hell Forge trong D2 là vô nghĩa? Vậy sau khi đập vỡ nó thì linh hồn của 3 anh em thằng kia biến đi đâu
- Tại sao Black Soulstone bị phong ấn trong hầm mộ của Kulle hơn 200 năm mà lại chứa đủ 7 linh hồn của Prime Evil
Cần nói thêm 7 Prime Evil (3 lớn, 4 nhỏ) là: 3 anh em Diablo, Baal, Mephisto (3 thằng này là từ 3 cái đầu của con rồng Tathamet), tiếp đến là 4 đứa chíp hôi Andariel, Duriel, Belial, Azmodan. 5 trong 7 đứa đã bị làm gỏi ở D2.
- Thằng Izual ở D2 sau khi bị mình rape thì khóc lóc năng nỉ ỉ ôi rồi thăng thiên mà qua D3 lại tiếp tục làm quỷ, dek hiểu nỗi
- Cuối cùng là phong cách kể chuyện củ chuối ở D3, thay vì rượt đuổi nghẹt thở như D2 thì ở D3 chúng ta sẽ dc mấy thằng ôn dịch Kulle, Belial và Azmodan dẫn tới tận ổ để giải quyết các vấn đề nan giải mà chúng nó đã đặt ra từ trước
Belial - Lord of Lie ko những ko lừa dc Nephalem mà còn bị xỏ mũi lại, vô tận chuồng mà cắt tiết
Azmodan - Lord of Sin, nhà quân sự, chiến lượt đại tài của Burning Hell đã chỉ dẫn người hùng của chúng ta tới tận ổ bằng cách hiện illusion ra để giựt le, khoe mẽ bí mật quân sự
Kulle thì phản phé một cách bất lực 
À xin nói thêm là việc 3 anh em Diablo, Baal, Mephisto bị giam cầm ko phải là do bọn Arch Angel thực hiện nhé, bọn này chỉ thích ngồi chém gió trên High Heaven thôi, chưa kể bọn này ghét con người cũng ngang bọn Burning Hell =,=! 3 anh em Diablo bị 4 đứa còn lại kia phản phé, đuổi khỏi Burning Hell đến Sanctuary, tại đây thì 3 anh em Diablo bị hội Hodadrim (Được lập nên bởi Tyrael - Arch Angel duy nhất quan tâm đến con người) truy đuổi và giam cầm, sự kiện này xảy ra trc' D1 ~200 năm (Lúc này Kulle chuẩn bị phản bội hội Hodadrim).

Cốt truyện D1 ==> D2 phải nói là cực kì hấp dẫn và chặc chẽ, từ việc Diablo tha hóa vùng đất Tristram, dẫn tới câu chuyện ở D1, sau đó là sự tha hóa của 3 vị anh hùng của Diablo I (Aidan thành Dark Wanderer, lão Monk thì tha hóa thành thằng Summoner trong Diablo II, chị Rouge thì lại biến thành Blood Raven)
Kết thúc D1 sang D2 có thể nói là kết thúc hoàn hảo cho phần đầu trong kế hoạch của Diablo 
Sang D2 thì là cuộc rượt đuổi giữa 7 người anh hùng (7 class) với Dark Wanderer (Aidan, Diablo) trong quá trình giải cứu 3 người anh em của hắn. Cuối cùng thì kế hoạch của Diablo vẫn thành công, mỗi tội đập ko lại bọn trẻ trâu kia, kết quả là 3 anh em xém tí nữa vạn kiếp bất phục

Sang D3 thì cũng có thể nói đây là kế hoạch B của Diablo (Kế hoạch A mém thành công ở D2). Sự trở về của Diablo đã được chuẩn bị từ 20 năm trc' đó (Lúc kết thúc D1). Sự kiện thì như bác gì xài font màu xanh đã kể ở trên

Tuy nhiên D3 có 1 số plot holes to tổ bố mà chính Blizz cũng dek thèm giải thích (Chắc là giải thích dek dc
):- Việc đập vỡ Soul Stone ở Hell Forge trong D2 là vô nghĩa? Vậy sau khi đập vỡ nó thì linh hồn của 3 anh em thằng kia biến đi đâu

- Tại sao Black Soulstone bị phong ấn trong hầm mộ của Kulle hơn 200 năm mà lại chứa đủ 7 linh hồn của Prime Evil
Cần nói thêm 7 Prime Evil (3 lớn, 4 nhỏ) là: 3 anh em Diablo, Baal, Mephisto (3 thằng này là từ 3 cái đầu của con rồng Tathamet), tiếp đến là 4 đứa chíp hôi Andariel, Duriel, Belial, Azmodan. 5 trong 7 đứa đã bị làm gỏi ở D2.- Thằng Izual ở D2 sau khi bị mình rape thì khóc lóc năng nỉ ỉ ôi rồi thăng thiên mà qua D3 lại tiếp tục làm quỷ, dek hiểu nỗi

- Cuối cùng là phong cách kể chuyện củ chuối ở D3, thay vì rượt đuổi nghẹt thở như D2 thì ở D3 chúng ta sẽ dc mấy thằng ôn dịch Kulle, Belial và Azmodan dẫn tới tận ổ để giải quyết các vấn đề nan giải mà chúng nó đã đặt ra từ trước
Belial - Lord of Lie ko những ko lừa dc Nephalem mà còn bị xỏ mũi lại, vô tận chuồng mà cắt tiết
Azmodan - Lord of Sin, nhà quân sự, chiến lượt đại tài của Burning Hell đã chỉ dẫn người hùng của chúng ta tới tận ổ bằng cách hiện illusion ra để giựt le, khoe mẽ bí mật quân sự
Kulle thì phản phé một cách bất lực 
À xin nói thêm là việc 3 anh em Diablo, Baal, Mephisto bị giam cầm ko phải là do bọn Arch Angel thực hiện nhé, bọn này chỉ thích ngồi chém gió trên High Heaven thôi, chưa kể bọn này ghét con người cũng ngang bọn Burning Hell =,=! 3 anh em Diablo bị 4 đứa còn lại kia phản phé, đuổi khỏi Burning Hell đến Sanctuary, tại đây thì 3 anh em Diablo bị hội Hodadrim (Được lập nên bởi Tyrael - Arch Angel duy nhất quan tâm đến con người) truy đuổi và giam cầm, sự kiện này xảy ra trc' D1 ~200 năm (Lúc này Kulle chuẩn bị phản bội hội Hodadrim).
Chỉnh sửa cuối:

và nó kg cho chết đi sống lại để đánh boss, chết trong room boss = đánh boss lại từ đâu 
) ? Và thay vì kiếm host mới để bị giết tiếp thì lần này bọn chúng khôn hơn, tập hợp lại tại Black Soulstone để nhập vào host xịn là Leah?
Cái này là mình suy diễn, còn thực tế thì Bliz nó dek giải thích cũng như còn phơm 