pro_tlai_ban
Youtube Master Race
- 31/3/09
- 0
- 0
Tôi có một cô bạn gái học chung cấp 3. Khi đó, chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Cuối năm 12 thì tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Đến khi xong cấp 3, tôi thi rớt Đại học (ĐH), và vào TP.HCM ôn thi, cô ấy đậu ĐH. Đến nay, tôi đang học ĐH năm 2, cô ấy là năm 3, nhưng khác trường....
Đã 3 cái tết trôi qua kể từ khi chúng tôi rời trường cấp 3: 2007, 2008 và 2009, tôi chỉ có thể gặp lại cô ấy vào mỗi dịp tết, mỗi khi ấy, thì do bạn bè bắt ép, cô ấy mới lên xe cho tôi chở đi chơi với lớp, còn không thì cô ấy đi trên xe người khác, tết năm nay cũng vậy, cô ấy chỉ chịu lên xe để tôi chở về khi mấy người bạn khác cố tình gán ghép....
Trong thời gian này, tôi dù thích cô ấy, nhưng ko hề thổ lộ ra, vẫn như bình thường, tôi ko thể hiện gì, cô ấy cũng vậy, ko có biểu hiện gì cả, 1 chút cũng chẳng có....
Tôi và cô ấy bắt đầu nhắn tin cho nhau qua điện thoại từ tháng 6/2008, nhưng rất lâu, vô cùng lâu, chúng tôi mới nhắn tin cho nhau, mỗi lần nhắn tin cô ấy chỉ nhắn 1, 2 tin rồi thôi, ko nhiều, nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì...
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ sau Tết 2009 vừa rồi (trong tết chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần, họp lớp, và một trong 2 lần thì tôi chở cô ấy về, tất nhiên do các bạn khác bảo). Sau Tết, cô ấy lên xe vào TPHCM trước tôi 3 ngày, trong ngày lên xe tôi đã đến bến xe tiễn cô ấy lên đường kèm thôi một món quà nhỏ, có cảm giác như tôi là người duy nhất đến tiễn cô ấy, cảm giác thôi, khoảng 70%....:hug:
Và bắt đầu thời gian này, tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm đến cô ấy, nói ra tình cảm của mình, quan tâm cô ấy vào mỗi dịp 14/2, 8/3, khi cô ấy cần.... nói chung là mọi thứ.
Cô ấy cũng bật đèn xanh cho tôi, hay nhắn tin, nói chuyện hơn trước đây. Những tin nhắn cô ấy gửi cho tôi lúc này ko còn như trước, ko còn vô vị, nhạt nhẽo nữa
... Thỉnh thoảng tôi hay gặp cô ấy tại 1 đầu đường nhà trọ cô ấy nói chuyện. Chỉ là nói chuyện thôi. Không hề có chuyện tôi và cô ấy đi chơi (Vì tôi nghĩ nếu tôi mời, sợ rằng cô ấy ko đi, như những lần Tết trước đây....)
Có thể nói tình cảm của chúng tôi chớm nở sau Tết 2009 này...
Ngày 8/3 vừa qua tôi ngỏ ý mời cô ấy đi chơi (chính xác là đi ăn, sau đó uống nước rồi về), cô ấy đã đồng ý, thế là từ đó đến nay, tuần nào đến nay tôi đều mời cô ấy đi chơi. Điều tuyệt vời là cô ấy luôn đồng ý để tôi chở đi. Sau Tết đến nay, cô ấy có nhiều biểu hiện đồng ý quen (yêu) tôi. 14/2 Cô ấy tặng tôi món quà là bục trái tim, có 2 thiên thần bé bỏng trên đó (1 bé nam, 1 bé nữ). Và nhiều tin nhắn nữa hình trái tim, gián tiếp “đồng ý” với tình cảm của tôi.
Những lần đi chơi, chúng tôi chỉ đi ăn: lúc thì ăn quán, ăn tại siêu thị, ăn vỉa hè, ăn đường phố... lúc đang đi đến địa điểm , trên xe thì tôi và cô ấy hay nói chuyện. Trong lúc ăn thì nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi ra về, ngồi trên xe, 2 đứa chẳng nói gì cả. Đến nay, đã 5 lần tôi đi với cô ấy, chỉ ăn với ăn, xong rồi về, tôi chẳng biết đi đâu nữa.
Tôi nên làm gì tiếp tục đây? Cứ chở đi ăn ăn mãi sao. Có nên hỏi cô ấy thích đi đâu, chỗ nào ko? Cô ấy năm 3 ĐH nên thời gian cũng eo hẹp, chúng tôi 1 tuần chỉ gặp 1 lần, vào buổi tối thứ 4 hoặc thứ 5 thôi...
Tôi để ý cô ấy hay ngồi trên xe sau lưng tôi với 1 khoảng cách hơi xa....
Tôi nên làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này đây? Đến khi nào tôi mới được ôm cô ấy vào lòng, và hôn cô ấy đâu... sau bao nhiêu lần đi chơi hay bao nhiêu tháng??? (tôi thật lòng với cô ấy chứ ko phải có những ý nghĩ bậy bạ đâu).
Mong các bạn tư vấn. Xin cảm ơn.:whew:

Đã 3 cái tết trôi qua kể từ khi chúng tôi rời trường cấp 3: 2007, 2008 và 2009, tôi chỉ có thể gặp lại cô ấy vào mỗi dịp tết, mỗi khi ấy, thì do bạn bè bắt ép, cô ấy mới lên xe cho tôi chở đi chơi với lớp, còn không thì cô ấy đi trên xe người khác, tết năm nay cũng vậy, cô ấy chỉ chịu lên xe để tôi chở về khi mấy người bạn khác cố tình gán ghép....

Trong thời gian này, tôi dù thích cô ấy, nhưng ko hề thổ lộ ra, vẫn như bình thường, tôi ko thể hiện gì, cô ấy cũng vậy, ko có biểu hiện gì cả, 1 chút cũng chẳng có....
Tôi và cô ấy bắt đầu nhắn tin cho nhau qua điện thoại từ tháng 6/2008, nhưng rất lâu, vô cùng lâu, chúng tôi mới nhắn tin cho nhau, mỗi lần nhắn tin cô ấy chỉ nhắn 1, 2 tin rồi thôi, ko nhiều, nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì...
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ sau Tết 2009 vừa rồi (trong tết chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần, họp lớp, và một trong 2 lần thì tôi chở cô ấy về, tất nhiên do các bạn khác bảo). Sau Tết, cô ấy lên xe vào TPHCM trước tôi 3 ngày, trong ngày lên xe tôi đã đến bến xe tiễn cô ấy lên đường kèm thôi một món quà nhỏ, có cảm giác như tôi là người duy nhất đến tiễn cô ấy, cảm giác thôi, khoảng 70%....:hug:
Và bắt đầu thời gian này, tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm đến cô ấy, nói ra tình cảm của mình, quan tâm cô ấy vào mỗi dịp 14/2, 8/3, khi cô ấy cần.... nói chung là mọi thứ.

Cô ấy cũng bật đèn xanh cho tôi, hay nhắn tin, nói chuyện hơn trước đây. Những tin nhắn cô ấy gửi cho tôi lúc này ko còn như trước, ko còn vô vị, nhạt nhẽo nữa
... Thỉnh thoảng tôi hay gặp cô ấy tại 1 đầu đường nhà trọ cô ấy nói chuyện. Chỉ là nói chuyện thôi. Không hề có chuyện tôi và cô ấy đi chơi (Vì tôi nghĩ nếu tôi mời, sợ rằng cô ấy ko đi, như những lần Tết trước đây....)Có thể nói tình cảm của chúng tôi chớm nở sau Tết 2009 này...

Ngày 8/3 vừa qua tôi ngỏ ý mời cô ấy đi chơi (chính xác là đi ăn, sau đó uống nước rồi về), cô ấy đã đồng ý, thế là từ đó đến nay, tuần nào đến nay tôi đều mời cô ấy đi chơi. Điều tuyệt vời là cô ấy luôn đồng ý để tôi chở đi. Sau Tết đến nay, cô ấy có nhiều biểu hiện đồng ý quen (yêu) tôi. 14/2 Cô ấy tặng tôi món quà là bục trái tim, có 2 thiên thần bé bỏng trên đó (1 bé nam, 1 bé nữ). Và nhiều tin nhắn nữa hình trái tim, gián tiếp “đồng ý” với tình cảm của tôi.
Những lần đi chơi, chúng tôi chỉ đi ăn: lúc thì ăn quán, ăn tại siêu thị, ăn vỉa hè, ăn đường phố... lúc đang đi đến địa điểm , trên xe thì tôi và cô ấy hay nói chuyện. Trong lúc ăn thì nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi ra về, ngồi trên xe, 2 đứa chẳng nói gì cả. Đến nay, đã 5 lần tôi đi với cô ấy, chỉ ăn với ăn, xong rồi về, tôi chẳng biết đi đâu nữa.
Tôi nên làm gì tiếp tục đây? Cứ chở đi ăn ăn mãi sao. Có nên hỏi cô ấy thích đi đâu, chỗ nào ko? Cô ấy năm 3 ĐH nên thời gian cũng eo hẹp, chúng tôi 1 tuần chỉ gặp 1 lần, vào buổi tối thứ 4 hoặc thứ 5 thôi...

Tôi để ý cô ấy hay ngồi trên xe sau lưng tôi với 1 khoảng cách hơi xa....
Tôi nên làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này đây? Đến khi nào tôi mới được ôm cô ấy vào lòng, và hôn cô ấy đâu... sau bao nhiêu lần đi chơi hay bao nhiêu tháng??? (tôi thật lòng với cô ấy chứ ko phải có những ý nghĩ bậy bạ đâu).
Mong các bạn tư vấn. Xin cảm ơn.:whew:





