ôi cái xã hội bây giờ , rời máy bay từa lưa, sập tòa tháp đôi, is, nếu mình ngồi chên chuyến bay đó thì bác có cảm thấy sợ ko , nó nổ tung rơi xuống mặt đất, bị bắn hạ, mẹ nó đời mà nó tươi đẹp thì e đã ko lên đây kể lể, e nói ra để sau này ai làm lãnh đạo thì dẹp hết các vấn nạn này hộ, chứ e sợ mình là nạn nhân trong các chuyên
ví dụ về hàng không, thì hiện giờ chưa có ngành an toàn hàng không nếu có thì mong mỹ đi tiên phong khi đó đi máy bay ko sợ nữa
còn đi xa có thể thay thế bằng tàu, hiện giờ việt nam đang có 1 tuyến tàu tốc hành metro , e mong nó mở rộng bắc nam, và cấm mẹ xe khách đi
thằng mỹ nó ngu bỏ mẹ , cho dân rồi cs sử dụng súng nên lúc nào cũng gặp khủng bố, vác súng vô trường bắn, e mà là tổng thống bên đó e cấm, vài ý thế thôi