- 31/1/10
- 742
- 23
Mình và con bạn học chung với nhau từ năm lớp 6. Thì tình bạn bấy lâu nay vẫn tốt vẫn bình thường không có gi đặc biệt. Nhưng mình có ý với nó từ năm lớp 9. Và mình vừa mới ngỏ lời với nó thì bị nó từ chối. Nó nói là không muốn nhắc đến chuyện tình cảm v.v... Thì sao chuyện đó thì mình vẫn có tỏ ra bình thường vẫn nói chuyện qua lại với nó bình thường chứ mình không muốn ''tình yêu không có rồi tình bạn cũng mất luôn''. Nhưng dạo này mình thấy nó cứ kỳ kỳ mình giỡn với nó đùa qua lại chọc chọc chọt chọt gi thì không sao nhưng mình giỡn dạng như lâu lâu ngồi chọc nó như búng lỗ tai nó 1 phát thì nó giận hay khều đầu nó cái là nó giận... Nhưng giận ở đây không phải là chuyện gi lớn lao dạng như nó cũng giỡn giỡn lại ấy dạng như nó bắt mình xin lỗi hay gì ấy. Cho mình hỏi trường hợp này là sao ??? Dạo này nó cứ vậy ấy mình cũng chả biết gì cả ??
Chỉnh sửa cuối:
