Leoni
Mr & Ms Pac-Man
- 13/9/08
- 127
- 15
Chuyện là lúc này em đang rất bối rối về tình cảm lắm .... trước đây, em có một cô bạn gái, em thương cô ấy lắm, quen nhau được một thời gian thì lại chia tay (cô ấy chia tay em) và hiện giờ thì cô ấy đã có người bạn trai mới rồi .... không lâu sau thì em cũng quên được mối tính đầu tiên của mình (k biết là có quên hay không, củng có thể là em nói là quên cũng chỉ để tự an ủi ...) và bi h thì em bắt đầu có tí tình cảm với một cô bạn mới, em và cô ấy thì cũng khá thân, tuy nhiên em lại không thể nào xác định được là tỉnh cảm của em đối với cô bạn này là thật sự hay chỉ xem cô ấy là người thay thế cho cô bạn gái trước đây của em ... em thật sự không biết phải làm thế nào nữa, xin mọi người giúp em 

....... Tuổi trẻ mà, cứ yêu như chưa lần nào được yêu đi
........ Cứ tưởng không quên được người cũ, nhưng tình yêu mới sẽ làm mất người cũ trong tim thôi
.....