Xin ý kiến giúp bạn tôi

victoryvn3

Fire in the hole!
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/7/04
Bài viết
2,871
Reaction score
2,181
Mình có 1 người bạn vài hôm trước tâm sự với tôi bảo là đang quen 1 cô bạn nhưng không biết sẽ tiến triển thế nào vì cô nàng đó có quen thêm 1 người, chuyện 3 người và cả 3 đều biết, vài hôm nữa thì con nhỏ đó sẽ quyết định chọn ai

Hôm nay vẫn người bạn đó tâm sự với tôi là cách đây 2 hôm thì người bạn gái cũ (đã chia tay) đưa cho cái giấy khám báo là đã 8 tuần 2 ngày rồi, và bây h phải giải quyết như thế nào, trách nhiệm thì vẫn lãnh, không có ý chạy trốn nhưng bạn của tôi là không muốn quay về với người cũ nếu bị trói buộc, và tối nay sẽ hỏi ý người cũ kia xem có ý bỏ hay không, ai có kinh nghiệm cho mình vài lời khuyên

Họ đều 27 28 tuổi cả rồi không phải là loi choi con nít nữa



----Thân----
 
Rắc rối nhỉ ,2th rưỡi rồi thì phải giữ rồi làm quái gì mà bỏ đc,nhỡ có chuyện gì thì sao,thôi bạn ông ôm hận rồi ,làm đc thì chịu được thôi.Nhớ nói bạn ông là đừng có bỏ nha,bệnh viện không cho bỏ đâu,còn đi chui thì nguy hiểm cực kì,đừng để sau này phải hối tiếc :(
May quá,mình chưa từng vướng vào chuyện bầu bí :(
 
Lỡ rồi... bỏ đi... sau này ắt quả báo đấy :)
 
Giữ đi .
 
Trách nhiệm thì kô trốn tránh, 2 tháng có phá thì cũng kô hẳn là khó mà fá thai thì ác lắm, vấn đề ở đây là giúp bạn mình tìm ra cách giải quyết cho êm xuôi giữa 2 con GF cũ và mới



----Thân----
 
GF mới biết chuyện của bạn của bác chưa?
 
^
Chưa dám nói, dự tính tối nay là đi hỏi xem con GF cũ có muốn giữ hay kô, có vẻ con GF cũ còn thích tên bạn mình lắm



----Thân----
 
Thật sự thì nếu bạn của bác có thích hay kô thích GF cũ thì cũng nên giử lại đứa bé, phá thai ác lắm nhất là có khả năng ảnh hưởng khả năng mang thai của nhỏ GF cũ sau này, với lại chuyện này cũng do 1 phần bạn của bác, gần 30t chả lẽ kô biết cách tránh thai sao.
 
Tưởng trên 2 tháng là không bỏ được chứ ,mà giữ lại đi,tội lắm
1209287313.nv.jpg

Thế này rồi cơ mừ
 
khó phết nhỉ :-s

Vì cũng ko biết tính cách và mọi chuyện thế nào...
 
27 28 rồi, lớn hơn mình lên cũng chẳng dám góp ý gì nhiều.
Mình đoán bạn bác cũng chỉ yêu "chơi" thôi đúng ko, chứ yêu đến mức có 2tháng rồi cơ mà, nếu là đàn ông thì lên có trách nhiệm nếu nó là của mình chứ, đến giờ này thì yêu hay ko ko còn quan trọng nữa rồi, giờ phải nói đến trách nhiệm rồi X_X
 
2 tháng bỏ thì vẫn bỏ được. Mình nghĩ cái hình trên phải vào khoảng 3 tháng trở lên, vợ mình cũng đang mang thai gần 10 tuần, hồi 8 tuần đi siêu âm thai mới có 36mm à, chưa rõ ràng thế kia đc đâu :).
Vấn đề của 2 người này là đã chia tay tức là ko còn tình cảm, nếu phải đến với nhau vì trách nhiệm sau này khổ cả 2. Phá thì lại hơi ác.
Cái này rất khó đưa ra lời khuyên, cái chính là 2 người đấy phải ngồi nói chuyện xem thế nào đã
 
Đẻ xong đem cho.............
Hơi ác.....=.=!
 
Chả biết có gì kô nữa, từ trưa hôm wa đến h kô thấy thằng bạn liên lạc với mình



----Thân----
 
2 tháng bỏ thì vẫn bỏ được. Mình nghĩ cái hình trên phải vào khoảng 3 tháng trở lên, vợ mình cũng đang mang thai gần 10 tuần, hồi 8 tuần đi siêu âm thai mới có 36mm à, chưa rõ ràng thế kia đc đâu :).
Vấn đề của 2 người này là đã chia tay tức là ko còn tình cảm, nếu phải đến với nhau vì trách nhiệm sau này khổ cả 2. Phá thì lại hơi ác.
Cái này rất khó đưa ra lời khuyên, cái chính là 2 người đấy phải ngồi nói chuyện xem thế nào đã

Ừm có lẽ bỏ đc ,nhưng hình đó là 10 tháng đó
 
Con nhỏ đó muốn giữ lại cái thai, bây h theo các bác giải quyết thế nào đây, hiện tại bạn tôi chỉ yêu con GF mới thôi, còn GF cũ thì kô muốn way về tí nào :|



----Thân----
 
Tình huống khá là khó,theo mình trước hết bạn cậu phải nói cho GF mới đã đừng để bị phát hiện rùi mới nói,còn phản ứng sau thì chịu,có thể chấp nhận hoặc chia tay.CÒn về GF cũ thì thử đưa ra cách chu cấp cho đứa nhỏ từ khi sinh cho đến lớn đc ko và và tất nhiên cả mẹ nó nữa.Tui thấy có mỗi cách đó là hợp
 
Cái vụ bạn gái cũ ... lần cuối khi quan hệ cho tới ngày ghi trên giấy khám là bao giờ, nếu xa quá thì làm phát ADN cho nó chắc kẻo ăn đổ vỏ. Nếu chắc rồi thì nói thật, nên bỏ !

Ở đây sẽ có người bảo là thế này thế nọ, xin thưa, chỉ giữ lại khi đã chắc chắn đủ sức lo lắng cho đứa con một cuộc sống cân bằng và ổn định, còn nếu không thể thì bỏ, lý do là nó không có tội, nên đừng bắt nó phải chia sẻ và gánh chịu hậu quả của cha mẹ nó - những đứa thiếu hiểu biết và ngu ngốc tới mức vì 1 lúc sung sướng của bản thân mà ra nông nỗi này !

Cái vụ bạn gái mới, chọn 1 trong 2 à ... Nói thật tôi không đánh giá cao cô bạn này lắm ... Nên xin miễn ý kiến.
 
Thằng bạn tính ngày rồi, hợp lý lắm, tỉ lệ con của nó là rất cao
Bây giờ con GF cũ muốn vào nam sinh con (bọn nó ở HN) vì biết kô way lại đc, có way lại cũng kô đc bạn tôi yêu thương nhưng vào đây sinh nở thì lại chả có bà con gì trong này, chỉ có bạn bè nên bạn tôi nó cũng kô muốn cho đi mặc dù lại kô muốn way về với GF cũ này, sinh nở là chuyện lớn kô có ng thân chăm lo là kô đc, vả lại sin nở xong thế nào thầy u của con GF đó đằng nào chả biết lúc đó càng rắc rối hơn, fần GF mới thì thằng bạn tôi cũng tính nói nhưng kô fải bây h



----Thân----
 
mình chỉ thấy tội cho cô bạn gái cũ, 1 cô gái tốt ko muốn bỏ đi con của mình, muốn vào Nam đẻ ko cho ai biết. Nếu sự thật là như vậy thì nên cưới cô ta. Còn nếu cô ta giả vờ, hoặc muốn trói buộc thì... cứ check cho chắc
 
Back
Top