...Kyo...
T.E.T.Я.I.S
- 16/8/09
- 561
- 56
Chuyện là thế này:
Trong số mấy đứa bạn con gái, mình có chơi thân với 1 đứa kể từ hồi năm ngoái. Chả là năm ngoài mình và nó ngồi cùng bàn học, 2 đứa ngồi cạnh nhau nên thân nhau rất nhanh, thân đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau đc. Đến giữa năm học trước thì trong nhóm mấy đứa bạn thân ( con trai), có một đứa nhờ làm mối, hồi ý thì mình đồng ý ngay, 2 bên đều là bạn thân mà. Chuyện cũng diễn biến suôn sẻ thôi, 2 đứa đều có tình cảm với nhau. ( Hồi đó cũng có 1 chút tình cảm, nhưng chưa biết đc đó là "thích", "yêu", lúc đó chỉ nghĩ quý nó vì nó là đứa bạn thân)...
Đến hè năm nay, đứa bạn gái phải đi du học cả hè bên Úc. Bên đó nó ở 1 mình nên buồn chán, mạng thì ko đc dùng nhiều vì dì chú ko cho, sợ tốn tiền, chỉ đc chat chit. Phần lớn thời gian trong hè nó toàn chat với mình. Mấy hôm trước mới trở về và đi học hè, tự nhiên thấy nó rất dễ thương, nó thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, nhưng tính cách vẫn thế: hiền lành, xinh xắn, nhẹ nhàng, ... 3 ngày hôm nay, suy nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình kết nó rồi, nhưng, nó lại đang là người yêu của đứa bạn thân. 17/9 là sinh nhật em nó, định tấn công nó luôn. Theo các bạn, có nên ko ?
Trong số mấy đứa bạn con gái, mình có chơi thân với 1 đứa kể từ hồi năm ngoái. Chả là năm ngoài mình và nó ngồi cùng bàn học, 2 đứa ngồi cạnh nhau nên thân nhau rất nhanh, thân đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau đc. Đến giữa năm học trước thì trong nhóm mấy đứa bạn thân ( con trai), có một đứa nhờ làm mối, hồi ý thì mình đồng ý ngay, 2 bên đều là bạn thân mà. Chuyện cũng diễn biến suôn sẻ thôi, 2 đứa đều có tình cảm với nhau. ( Hồi đó cũng có 1 chút tình cảm, nhưng chưa biết đc đó là "thích", "yêu", lúc đó chỉ nghĩ quý nó vì nó là đứa bạn thân)...
Đến hè năm nay, đứa bạn gái phải đi du học cả hè bên Úc. Bên đó nó ở 1 mình nên buồn chán, mạng thì ko đc dùng nhiều vì dì chú ko cho, sợ tốn tiền, chỉ đc chat chit. Phần lớn thời gian trong hè nó toàn chat với mình. Mấy hôm trước mới trở về và đi học hè, tự nhiên thấy nó rất dễ thương, nó thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, nhưng tính cách vẫn thế: hiền lành, xinh xắn, nhẹ nhàng, ... 3 ngày hôm nay, suy nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình kết nó rồi, nhưng, nó lại đang là người yêu của đứa bạn thân. 17/9 là sinh nhật em nó, định tấn công nó luôn. Theo các bạn, có nên ko ?
...... Nếu họ khắn khít nhua thì sao bác có cửa nổi
....... Hãy suy nghĩ trước khi làm, vì bác có thể mất hết tất cả đấy
,ghét nhất đứa nào tán bồ bạn 


,thích thì để trong lòng đi,bằng mọi giá củng ko được làm chuyện bại hoại đó.never never and never..
