KilluaKnight
Donkey Kong
- 16/6/11
- 464
- 21
Tình hình là, mình bị một em dân tộc nó chài, tít trên tp Cao Bằng kìa. Mà mình thì nhà ở Hà Nội.
Qua 2 lần gặp nhau, do công tác nên gặp, thì mình thấy mết gần chết rồi, ngu như bò, đâm đầu yêu xa xôi những hơn 300km. Trước khi về lần 2, mình ôm em và nói anh sẽ quay lại.
Sau 2 tuần, vài hôm trước mình lại lên để đón Noel trên ấy. Cái gì cần đến thì mình cho rằng nó đã đến, ôm, hôn, tình yêu thực nên chưa thấy con gì khác động đậy, cũng bởi điều kiện ko cho phép, lên đc 2 đêm đêm nào cũng phải trả nàng về nhà lúc 10h30 vì giới nghiêm
.
Em nói giờ có một người khác nữa đang theo đuổi em, ngta đến trước anh một thời gian ngắn. Em đang phân vân, khó xử vô cùng vì không biết nên làm tổn thương ai, em không quyết định được. Anh cho em xin thời gian là 3 tháng để đong đếm lại tình cảm của mình.
Theo kinh nghiệm cá nhân và thỉnh ý kiến các chuyên gia, mình cho là em ấy thích mình hơn
.
Giờ mình muốn hỏi, đi lại xa như vậy nhiều, đang định 2 tuần/lần có hại gì cho sức khỏe không
?
Các bạn thử nói xem tình hình của mình có khả quan không, có đáng để tiếp tục lặn lội không? Mình yêu cô ấy thực mất rồi, chỉ lo kết cục không thành, mình sẽ đau tim dẫn tới ngừng thở thôi
Qua 2 lần gặp nhau, do công tác nên gặp, thì mình thấy mết gần chết rồi, ngu như bò, đâm đầu yêu xa xôi những hơn 300km. Trước khi về lần 2, mình ôm em và nói anh sẽ quay lại.
Sau 2 tuần, vài hôm trước mình lại lên để đón Noel trên ấy. Cái gì cần đến thì mình cho rằng nó đã đến, ôm, hôn, tình yêu thực nên chưa thấy con gì khác động đậy, cũng bởi điều kiện ko cho phép, lên đc 2 đêm đêm nào cũng phải trả nàng về nhà lúc 10h30 vì giới nghiêm
.Em nói giờ có một người khác nữa đang theo đuổi em, ngta đến trước anh một thời gian ngắn. Em đang phân vân, khó xử vô cùng vì không biết nên làm tổn thương ai, em không quyết định được. Anh cho em xin thời gian là 3 tháng để đong đếm lại tình cảm của mình.
Theo kinh nghiệm cá nhân và thỉnh ý kiến các chuyên gia, mình cho là em ấy thích mình hơn
. Giờ mình muốn hỏi, đi lại xa như vậy nhiều, đang định 2 tuần/lần có hại gì cho sức khỏe không
?Các bạn thử nói xem tình hình của mình có khả quan không, có đáng để tiếp tục lặn lội không? Mình yêu cô ấy thực mất rồi, chỉ lo kết cục không thành, mình sẽ đau tim dẫn tới ngừng thở thôi

Chỉnh sửa cuối:







...